Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Những người lính nằm lại phía chân trời

Thứ Tư 02/01/2019 | 10:09 GMT+7

VHO-  Bến Hòn Hèo năm 1968 là nơi Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh cùng 13 cán bộ, chiến sĩ (Tàu C235, thuộc đoàn tàu không số) đã anh dũng hy sinh khi chiến đấu với kẻ thù. Để tưởng nhớ các anh, UBND tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng Khu di tích lịch sử tàu không số C235 và đến năm 2014 được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.

 Du khách xếp hàng vào dâng hương

Khu di tích hôm nay là nơi tưởng nhớ công ơn của những “người lính nằm lại phía chân trời”.

Những ngày cuối năm, các đoàn khách tấp nập viếng thăm khu di tích (xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa). Biển Hòn Hèo luôn như tình mẹ ngàn năm, dạt dào sóng nước, hát lời ru vỗ về những người con ưu tú “nằm lại phía chân trời”, với bờ bến non xa…

Các anh hóa thân vào non nước, biển xa

Vừa bước vào cổng khu di tích, một đoàn du khách khoảng vài chục người, không ai bảo ai, mắt cứ đăm đăm nhìn ra phía xa của biển. Chỉ tay về phía biển, anh Lê Văn Tình, một hướng dẫn viên kể trong xúc động: “Chính nơi này, tối 27.2.1968, tàu C235 với 20 thành viên, chở hơn 14 tấn vũ khí vào bến Hòn Hèo. Đây là một khu vực rất khó đi do luồng hẹp và nhiều đá ngầm. Sau 2 ngày đêm lênh đênh trên vùng biển quốc tế, tối 29.2, tàu tạt sang vùng biển Nha Trang và chuyển hướng vào bờ”.

Nói đến đây giọng của HDV trầm xuống, khuôn mặt đượm buồn, kể tiếp: “Phát hiện ra tàu ta cập bến Hòn Hèo, địch lập tức huy động 3 tàu chiến Ngọc Hồi, HQ12, HQ 617 và 4 tàu khác của Duyên đoàn 25 đến vùng biển Nha Trang với ý định bắt sống tàu C235. Biết tàu C235 bị lộ, Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh khôn khéo điều khiển tàu C235 luồn lách qua đội hình tàu địch và đến được bến Ninh Phước lúc 0h30 phút ngày 1.3.1968. Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh lệnh cho anh em trên tàu thả hàng và vũ khí xuống nước để quân dân ở bến mò vớt”.

“Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh cùng 19 chiến sĩ cầm cự với tàu địch đến rạng sáng 28.2.1968 thì địch đưa 3 tàu loại lớn và 4 tàu loại nhỏ khép chặt vòng vây. Trước tình thế đó, Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh cho tàu chạy ven bờ xuôi xuống bến Ninh Vân nhằm giữ bí mật không để lộ vị trí thả vũ khí. Tàu địch lập tức đuổi theo, nã đạn dữ dội, bật đèn pha và gọi máy bay đến thả pháo sáng và bắn rốc két. Trong lửa đạn, Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh bình tĩnh chỉ huy đồng đội chiến đấu và điều khiển tàu chạy sát bờ”, HDV Tình kể.

Và, cuộc truy kích của địch mỗi lúc một ác liệt, hỏa lực của địch liên tục bắn vào tàu C235, có5 cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã hy sinh, 2 người bị thương nặng, 7 người bị thương nhẹ. Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh bị mảnh đạn sượt qua đầu. Sau một thời gian chiến đấu với tàu địch, tàu C235 bị hỏng máy, mất khả năng cơ động.

Để đảm bảo bí mật cho con đường trên biển, Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh hạ lệnh cho phá hủy tàu. Khi đặt 1,7 tấn thuốc nổ vào khoang máy và các vị trí khác, anh lệnh cho đồng đội lần lượt rời tàu, còn anh đi sau cùng để kiểm tra kíp nổ lần cuối. Một lát sau, mặt biển Hòn Hèo bùng lên cột lửa khổng lồ cùng tiếng nổ dữ dội. Sức công phá của thuốc nổ khiến một nửa con tàu văng lên lưng chừng núi Bà Nam, thuộc địa bàn xã Ninh Vân, nửa còn lại chìm xuống biển. Sức công phá của thuốc nổ đã làm 14 chiến sĩ trên tàu đã anh dũng hy sinh trong đó có Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh, 6 chiến sĩ thoát được lên bờ.

Hòn Hèo hôm nay

Sau ngày giải phóng, Hòn Hèo là vùng đất nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế, du lịch, nông nghiệp xanh. Tại Ninh Vân hàng nghìn hộ dân đã có cuộc sống tốt hơn nhờ cây tỏi (tỏi Ninh Vân). Biển Ninh Vân rất giàu có, trù phú về các loại thủy, hải sản. Theo đó, vùng đất này cũng xuất hiện các làng chài đánh bắt cá rất nổi tiếng.

Sau ngày đất nước thống nhất, để tưởng nhớ đến vị Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh và 13 chiến sĩ tàu C235 đã anh dũng hy sinh, tháng 4.2014, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cho dựng bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh và 13 chiến sĩ trên tàu C235 tại Hòn Hèo, bia tưởng niệm liệt sĩ tàu không số C235 cũng được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh. Đến năm 2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cho xây dựng khuôn viên Khu di tích lịch sử tàu không số C235 và Bộ VHTTDL đã công nhận khu di tích trên là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa cho biết: “Hiện nay, Khu di tích lịch sử quốc gia tàu không số C235 là điểm đến tham quan của du khách trong cả nước và quốc tế. Dịp cuối năm, nơi đây đón hàng vạn lượt du khách, các địa phương, học sinh, sinh viên tới học tập tìm hiểu. Khu di tích là địa chỉ đỏ về nguồn, là nơi cho du khách, người dân bày tỏ lòng tri ân”.

XUÂN HƯỚNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top