Trọng tài rút 5 thẻ đỏ trong trận đấu tại giải VĐQG Pháp

VHO- Cuộc đối đầu được xem như trận “Derby nước Pháp” giữa PSG và Marseille tại vòng 3 giải bóng đá VĐQG Pháp (Ligue 1) diễn ra vào rạng sáng 14.9 (giờ Việt Nam) được chú ý bởi màn ẩu đả của cầu thủ hai đội ở những phút bù giờ dẫn đến việc trọng tài chính phải rút 5 chiếc thẻ đỏ.

Những năm qua, PSG và Marseille đều là những thế lực tại Ligue 1, do vậy cuộc đối đấu giữa 2 đội bóng này được ví von như trận “derby nước Pháp” hay “Siêu kinh điển”  Ligue 1. Cũng vì thế mà sự căng thẳng, kịch tính đã diễn ra cho đến những cuối cùng.

Trọng tài rút 5 thẻ đỏ trong trận đấu tại giải VĐQG Pháp - ảnh 1

Cầu thủ 2 đội lao vào ăn thua

PSG với điểm tựa sân nhà Parc des Princes cũng không thể tránh khỏi thất bại thứ hai liên tiếp (trận ra quân đã thua 0-1 trước đội bóng mới lên hạng Lens). Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là Thauvin ở phút 31, qua đó giúp Marseille có chiến thắng thứ hai liên tiếp.

Thế nhưng, điểm nhấn của trận đấu này là cuộc “hỗn chiến” giữa cầu thủ 2 bên ở những phút bù giờ. Tình huống trên diễn ra ở phút 90+6 sau pha tranh chấp ở khu vực giữa sân giữa Dario Benedetto của Marseille và Pablo Sarabia bên phía PSG. Do bị phạm lỗi thô bạo, Paredes đã phản vô cùng ứng dữ dội, ngay lập tức cầu thủ 2 đội lao vào nhau ăn thua, tranh cãi, ẩu đả, thậm chí là đánh nhau. Kết quả, trọng tài Jerome Brisard phải rút ra 5 thẻ đỏ cho Jordan Amavi, Benedetto của Marseille và Layvin Kurzawa, Paredes, Neymar của PSG. Trận đấu kết thúc với 17 thẻ phạt, trong đó có 5 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng, một kỷ lục đáng buồn trong lịch sử giải đấu.

Trọng tài rút 5 thẻ đỏ trong trận đấu tại giải VĐQG Pháp - ảnh 2

Trọng tài chính đã rút 5 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng

Về việc siêu sao Neymar bị truất quyền thi đấu. Công nghệ VAR đã ghi lại tình huống tiền đạo người Brazil đánh vào đầu Alvaro Gonzalez. Trước khi rời sân, Neymar đã phàn nàn với trọng tài thứ tư về hành vi phân biệt chủng tộc của Alvaro Gonzalez. "VAR bắt được hành động thô bạo của tôi. Bây giờ tôi muốn xem hình ảnh của kẻ phân biệt chủng tộc đã gọi tôi là con khỉ khốn kiếp", Neymar viết trên trang cá nhân sau trận đấu. Chưa dừng lại ở đó, chân sút 28 tuổi còn bày tỏ sự bực bội kèm dòng trạng thái: "Hối tiếc duy nhất của tôi là không đấm vào mặt tên khốn ấy".

Trọng tài rút 5 thẻ đỏ trong trận đấu tại giải VĐQG Pháp - ảnh 3

Neymar tố đối phương có hành vi phân biệt chủng tộc

Một điểm nhấn khác sau trận đấu này là việc HLV Villas-Boas của Marseille còn cáo buộc Angel Di Maria của PSG nhổ nước bọt vào mặt của Alvaro Gonzalez. Đây là một hành động nguy hiểm trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Marseille giành chiến thắng đầu tiên sau 9 năm trước kình địch PSG khi chỉ biết hòa và thua trong 16 lần gặp nhau trước đó. Trong khi đây là lần đầu tiên kể từ năm 1979, PSG thua cả hai trận đầu mùa mà không ghi nổi một bàn thắng.

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc