Italia: Giải cứu 400 cuốn sách quý từ thư viện chênh vênh bên vực sâu
VHO - Lực lượng cứu hỏa tại Sicily, Italia đã giải cứu khoảng 400 cuốn sách quý hiếm từ một thư viện ở thị trấn Niscemi, sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng hồi tháng 1 cuốn trôi toàn bộ sườn dốc và tạo ra một khe nứt dài khoảng 4km.

Theo Guardian, thư viện nằm ngay mép khu vực sạt lở, một phần tòa nhà chênh vênh như treo lơ lửng giữa không trung. Chiến dịch cứu hộ bắt đầu từ hôm 23.2, được triển khai sau khi lực lượng chức năng nghiên cứu kỹ sơ đồ mặt bằng và ảnh chụp nội thất để xác định vị trí các giá sách.
Lính cứu hỏa khoan xuyên qua bức tường của một tòa nhà phía sau, tiếp cận thư viện trong thời gian ngắn, cố định các giá sách rồi kéo lùi ra ngoài để đưa sách đến nơi an toàn.
Thư viện lưu giữ khoảng 4.000 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, lịch sử và phi hư cấu, trong đó có các ấn bản quý về lịch sử Sicily xuất bản trước năm 1830. Một trong những cuốn sách giá trị nhất có niên đại từ thế kỷ XVI.
Chỉ huy trưởng đội cứu hỏa tỉnh Caltanissetta, Salvatore Cantale, ví chiến dịch này “giống như một vụ cướp ngân hàng”, khi lực lượng phải hành động nhanh chóng để thu gom được nhiều sách nhất có thể.
Máy bay không người lái truyền hình ảnh trực tiếp từ trên cao xuống màn hình dưới mặt đất. Các cảm biến laser gắn vào phần công trình chênh vênh được sử dụng để phát hiện mọi chuyển động nhỏ nhất, trong khi một thiết bị riêng theo dõi độ rung và sự thay đổi độ nghiêng của tòa nhà.

Vụ sạt lở bắt đầu ngày 25.1, khi mặt đất dịch chuyển, làm nứt vỡ mặt đường và phá hủy nhiều công trình. Một số tòa nhà đã đổ sập xuống vực cùng đoạn đường nơi ô tô và xe tải đang đậu. Hơn 1.600 người phải sơ tán khỏi thị trấn.
Hiện nhiều cuốn sách vẫn còn nằm dưới tầng hầm, khu vực được đánh giá có nguy cơ cao nhất. Giới chức đang cân nhắc sử dụng robot để tiếp cận, song tại Niscemi chưa có thiết bị phù hợp.
Ông Cantale cho biết công trình là một khối bê tông cốt thép nguyên khối, nếu sụp đổ có thể sập hoàn toàn cùng lúc. Các nhà địa chất dự báo điểm đầu vụ sạt lở có thể lùi thêm 10 - 15m, kéo theo các tòa nhà khác, trong đó có thư viện.
Theo nhận định chuyên môn, thay vì sụp đổ, thư viện nhiều khả năng sẽ trượt xuống dốc như một khối thống nhất. Nếu điều đó xảy ra, việc thu hồi số sách còn lại có thể thuận lợi hơn sau khi công trình đã rơi xuống.
Một số nhà văn nổi tiếng của Italia đã lên tiếng kêu gọi chính quyền sớm thu hồi bộ sưu tập hiện nằm trong khu vực nguy hiểm. Nhà văn Stefania Auci, tác giả tiểu thuyết bán chạy Những bông hoa của Sicily, cho biết bà hy vọng những lời kêu gọi này phần nào góp phần thúc đẩy nỗ lực bảo vệ các ấn bản cổ quý giá.

RSS