Phim có diễn viên Quốc Trường, Quốc Huy “lép vế” hoàn toàn trước loạt phim ngoại

NGỌC QUỲNH

VHO - Dù quy tụ dàn diễn viên quen mặt, bộ phim “Một thời ta đã yêu” vẫn không thể tạo sức bật tại phòng vé Việt. Sau gần một tuần ra rạp, bộ phim chỉ thu về hơn 1 tỉ đồng và đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng nề.

Thị trường điện ảnh Việt Nam trong tháng 5 đang chứng kiến sự giảm nhiệt rõ rệt sau giai đoạn sôi động dịp lễ 30.4 - 1.5.

Trong khi các "bom tấn" ngoại liên tục chiếm ưu thế về suất chiếu lẫn doanh thu, nhiều phim Việt ra mắt gần đây lại rơi vào tình trạng hụt hơi, nhanh chóng bị đẩy xuống cuối bảng xếp hạng phòng vé.

Một trong những trường hợp gây chú ý nhất là bộ phim Một thời ta đã yêu của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa. Dù sở hữu dàn diễn viên như Quốc Trường, Quốc Huy, tác phẩm lại không đạt hiệu ứng như kỳ vọng.

Phim có diễn viên Quốc Trường, Quốc Huy “lép vế” hoàn toàn trước loạt phim ngoại - ảnh 1
Nhiều người cho rằng kịch bản phim mang màu sắc cũ kĩ, chứa nhiều tình huống ngô nghê, thiếu logic

Theo số liệu từ Box Office Vietnam tính đến ngày 22.5, bộ phim chỉ thu về khoảng 1,6 tỉ đồng. Đây được xem là mức doanh thu rất thấp so với mặt bằng phim Việt trong vài năm trở lại đây.

Với chưa đến 500 suất chiếu mỗi ngày cùng tỉ lệ lấp đầy rạp ở mức thấp, Một thời ta đã yêu hiện chỉ xếp quanh top 10 doanh thu phòng vé, đứng sau cả tác phẩm đã công chiếu khá lâu như Heo năm móng hay Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng.

Theo một số nhận định, tốc độ bán vé của phim đang ở mức đáng báo động. Nếu không có cú bứt phá bất ngờ trong những ngày tới, tác phẩm nhiều khả năng sẽ khép lại hành trình rạp chiếu với doanh thu khoảng 2 tỉ đồng - con số gần như chắc chắn khiến nhà sản xuất đối mặt nguy cơ thua lỗ.

Không chỉ gặp khó khăn về doanh thu, Một thời ta đã yêu còn vấp phải phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Những ngày gần đây, hàng loạt đoạn cắt từ phim được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng nhưng chủ yếu theo chiều hướng tiêu cực. 

Đáng chú ý, phân đoạn nhân vật Toàn (diễn viên Quốc Trường vào vai) hái hoa cho Quỳnh (diễn viên Quỳnh Thy vào vai) bất ngờ được lan truyền mạnh mẽ. Tuy nhiên, thay vì tạo hiệu ứng tích cực, cảnh quay lại bị nhiều người chê cười bởi phần thoại sáo rỗng, thiếu tự nhiên.

Trong khi đó, diễn xuất của dàn cast cũng không tạo được sức thuyết phục cần thiết để kéo cảm xúc người xem. Phim vẫn đi theo mô-típ tình cảm quen thuộc, thiếu sự đổi mới trong cách kể chuyện nên khó cạnh tranh giữa thị trường đang thay đổi nhanh chóng.

Phim có diễn viên Quốc Trường, Quốc Huy “lép vế” hoàn toàn trước loạt phim ngoại - ảnh 2
Hai bộ phim ngoại liên tục giữ vị trí đầu doanh thu ngày

Không riêng bộ phim Một thời ta đã yêu, thị trường phim Việt tháng 5 nhìn chung đều có dấu hiệu chững lại. Trong tháng, chỉ có hai phim nội mới ra rạp là Thẩm mỹ viện âm phủMột thời ta đã yêu, nhưng đều gây thất vọng. 

Thẩm mỹ viện âm phủ với sự góp mặt của Ngọc Trinh, Xuân Lan cùng ê-kíp của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng – người từng được gắn với danh xưng “đạo diễn trăm tỉ”. Tuy nhiên, sau 11 ngày công chiếu, phim cũng mới chỉ đạt khoảng 12,4 tỉ đồng doanh thu.

Việc hai đại diện phim Việt liên tiếp hụt hơi đã mở ra cơ hội cho phim ngoại chiếm lĩnh phòng vé. Sau kỳ nghỉ lễ, rạp chiếu bắt đầu ưu tiên phân bổ suất chiếu cho bom tấn quốc tế nhằm tối ưu doanh thu. Điều này khiến phim Việt càng gặp bất lợi nếu không đủ sức hút hoặc chất lượng chưa nổi bật để giữ chân khán giả.

Ở thời điểm hiện tại, thị trường đang chứng kiến sự lên ngôi của các tác phẩm hoạt hình và phim chữa lành ngoại nhập. Bộ phim Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh nhờ lượng fan đông đảo cùng lợi thế tiếp cận gia đình và trẻ nhỏ ngay từ các suất chiếu sớm.

Trong khi đó, Tạm biệt Gohan đang trở thành hiện tượng mới tại phòng vé Việt khi liên tục dẫn đầu doanh thu ngày. Tác phẩm mang màu sắc chữa lành thu về hơn 14,5 tỉ đồng chỉ sau 4 ngày công chiếu.

Sự áp đảo của phim ngoại càng cho thấy áp lực ngày một lớn đối với điện ảnh Việt trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Không còn lợi thế về thời điểm phát hành hay chính sách ưu tiên mùa lễ, các dự án nội địa buộc phải tạo khác biệt bằng chất lượng nội dung nếu muốn giữ vị trí trên đường đua phòng vé.

Với Một thời ta đã yêu, kết quả hiện tại được xem là tín hiệu đáng lo cho dòng phim tình cảm Việt. Trong bối cảnh người xem ngày càng khắt khe và có nhiều lựa chọn giải trí hơn, những kịch bản thiếu mới mẻ, cách kể chuyện cũ rất khó tạo được hiệu ứng bền vững.