Hoạ sĩ nổi tiếng Thái Lan Vichit Nongnual mang “Những tầng ký ức” đến Hà Nội

THẢO NGUYÊN

VHO - Từ ngày 16 - 24.5, tại Nhà Triển lãm Nghệ thuật Việt Nam (29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội), công chúng yêu mỹ thuật có cơ hội thưởng lãm triển lãm“Những tầng ký ức – Layers of Memory” của họa sĩ Thái Lan Vichit Nongnual.

 Đây là lần thứ hai họa sĩ giới thiệu tác phẩm tại Việt Nam, sau triển lãm quốc tế “Diện mạo châu Á” năm 2019 từng gây chú ý với ngôn ngữ tạo hình giàu sắc màu Á Đông.

Triển lãm lần này trưng bày 32 tác phẩm khổ lớn, mở ra một không gian nghệ thuật giàu suy tưởng, nơi ký ức, lịch sử và cảm thức cá nhân được chồng lớp trong ngôn ngữ hội họa đặc trưng của Vichit Nongnual.

Hoạ sĩ nổi tiếng Thái Lan Vichit Nongnual mang “Những tầng ký ức” đến Hà Nội - ảnh 1
Họa sĩ Thái Lan Vichit Nongnual

Đồng hành cùng triển lãm là họa sĩ Trần Đại Thắng – Giám đốc Đông A Books, người tham gia từ quá trình định hình chủ đề đến việc xây dựng nội dung giới thiệu, giúp công chúng tiếp cận sâu hơn với thế giới nghệ thuật của họa sĩ Thái Lan.

Trong dòng chảy nghệ thuật đương đại Đông Nam Á, Vichit Nongnual được biết đến như một nghệ sĩ sở hữu ngôn ngữ thị giác riêng biệt. Với ông, hội họa không đơn thuần là phương tiện tái hiện thế giới quan sát được mà trở thành cơ chế tích lũy trải nghiệm, ký ức và chiêm nghiệm nội tâm.

Những tác phẩm của Vichit thường gây ấn tượng mạnh bởi khổ tranh lớn, màu sắc biến ảo cùng hệ thống hoa văn, ký hiệu dày đặc, tạo nên chiều sâu thị giác và cảm xúc.

Điểm nổi bật của “Những tầng ký ức – Layers of Memory” nằm ở việc các tác phẩm hướng tới cuộc đối thoại với các danh họa và những nhân vật thuộc lịch sử mỹ thuật thế giới. Tuy nhiên, thay vì sao chép hay tái dựng nguyên bản, Vichit Nongnual lựa chọn cách đưa những hình tượng ấy đi qua hệ thống ngôn ngữ tạo hình riêng của mình.

Hoạ sĩ nổi tiếng Thái Lan Vichit Nongnual mang “Những tầng ký ức” đến Hà Nội - ảnh 2
Tác phẩm trưng bày tại triển lãm

Ở đó, các nhân vật lịch sử hiện lên như đã được ký ức hấp thụ, biến đổi và tái sinh. Người xem không chỉ bắt gặp chân dung của những bậc thầy hội họa, mà còn cảm nhận được dấu vết của thời gian, cảm xúc và những lớp suy tư mà người nghệ sĩ đương đại gửi gắm vào tác phẩm.

Nếu ở nhiều giai đoạn sáng tác trước, Vichit đặt câu hỏi “con người là ai”, thì trong triển lãm lần này, ông đi xa hơn khi đặt ra câu hỏi “lịch sử được ghi nhớ như thế nào”. Chính sự dịch chuyển ấy đã làm nên tinh thần của “Những tầng ký ức” – nơi lịch sử mỹ thuật không tồn tại như một thực thể bất biến, mà hiện diện trong trạng thái đã được tái cấu trúc qua trí nhớ và trải nghiệm cá nhân.

Theo họa sĩ Trần Đại Thắng, vai trò của người đồng hành trong triển lãm không đơn thuần là giám tuyển hay tổ chức trưng bày.

“Nếu giám tuyển là người sắp đặt câu chuyện, thì đồng hành là người đi trong câu chuyện đó. Nhiệm vụ của tôi bắt đầu từ việc cùng họa sĩ chọn chủ đề cho loạt tranh, rồi sau khi Vichit xây dựng câu chuyện, chúng tôi sẽ liên tục đối thoại, tranh biện để tạo nên một thông điệp thống nhất”, hoạ sĩ Trần Đại Thắng chia sẻ.

Hoạ sĩ nổi tiếng Thái Lan Vichit Nongnual mang “Những tầng ký ức” đến Hà Nội - ảnh 3
Tác phẩm của hoạ sĩ Vichit Nongnual

Điểm quan trọng trong thực hành nghệ thuật của Vichit nằm ở kỹ thuật chồng lớp. Các chân dung thường khởi đầu bằng một trục nhận dạng tương đối rõ ràng, nhưng sau đó liên tục được phủ lên bởi các mảng màu, ký hiệu và hoa văn phức hợp.

Chính sự chồng lớp này khiến hình ảnh trở nên bất định, như thể quá khứ và hiện tại đang cùng tồn tại, va chạm và đối thoại trên cùng một bề mặt hội họa.

Song hành cùng triển lãm là cuốn sách song ngữ “Những tầng ký ức – Layers of Memory” do họa sĩ Trần Đại Thắng thực hiện, góp phần giúp công chúng hiểu rõ hơn về hành trình sáng tạo cũng như chiều sâu tư tưởng của Vichit Nongnual.

Cuốn sách gồm ba chương. Chương đầu giới thiệu hệ thống tác phẩm trưng bày trong triển lãm, đi kèm phần thuyết minh được xây dựng từ quá trình quan sát, trò chuyện và suy ngẫm của tác giả về thế giới nghệ thuật của Vichit.

Hoạ sĩ nổi tiếng Thái Lan Vichit Nongnual mang “Những tầng ký ức” đến Hà Nội - ảnh 4

Chương hai tái hiện hành trình nghệ thuật của họa sĩ Thái Lan, từ tuổi thơ khó khăn tại miền Nam Thái Lan đến khi thi đỗ Đại học Silpakorn – học viện mỹ thuật danh giá nhất nước này – trước khi từng bước khẳng định tên tuổi trong nghệ thuật đương đại khu vực.

Chương ba tổng hợp những triển lãm tiêu biểu cùng các bài viết phê bình nghệ thuật, giúp phác họa rõ hơn chân dung sáng tạo của Vichit Nongnual.

Đối với họa sĩ Trần Đại Thắng, nếu cuốn sách đầu tay “Tôi kể – Tất cả đều từ sách” mang màu sắc hồi ký cá nhân về cuộc đời và nghề nghiệp, thì ở dự án thứ hai này, ông lựa chọn vị trí của một người đồng hành, góp phần kết nối công chúng với một nghệ sĩ quốc tế thông qua ngôn ngữ nghệ thuật.

Hoạ sĩ nổi tiếng Thái Lan Vichit Nongnual mang “Những tầng ký ức” đến Hà Nội - ảnh 5
Hoạ sĩ Vichit Nongnual tại xưởng vẽ của ông

Triển lãm “Những tầng ký ức – Layers of Memory” mở cửa đến hết ngày 24.5 tại Nhà Triển lãm Nghệ thuật Việt Nam, 29 Hàng Bài, Hà Nội. Với 32 tác phẩm khổ lớn giàu chiều sâu tư tưởng và thử nghiệm thị giác, triển lãm không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức mỹ thuật đương đại Đông Nam Á mà còn mở ra những suy ngẫm về ký ức, lịch sử và cách con người lưu giữ quá khứ qua nghệ thuật.