Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Âm nhạc quảng bá du lịch: Thôi thúc “xách ba lô lên và đi”

Thứ Tư 20/07/2022 | 11:00 GMT+7

VHO- Cảnh đẹp thiên nhiên, đất nước, con người trên khắp các vùng miền, từ đồng bằng tới vùng cao, miền biển, từ cực Bắc Hà Giang đến cực Nam Cà Mau... đã được thể hiện sinh động trong các sản phẩm âm nhạc của giới trẻ. Qua đó, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và truyền cảm hứng để thôi thúc mọi người lên đường khám phá các vùng đất theo cách riêng đầy hấp dẫn.

Sèn Hoàng Mỹ Lam ra mắt album quảng bá vẻ đẹp vùng cao Tây Bắc

 Những “đại sứ du lịch” đặc biệt

Mới đây, Quán quân Sao Mai Sèn Hoàng Mỹ Lam ra mắt dự án âm nhạc Tây Bắc và em, gồm 3 MV là những ca khúc viết về quê hương vùng cao tươi đẹp của cô với những giai điệu và hình ảnh đắm say lòng người. MV đầu tiên có tên Tây Bắc thả chiều vào tranh, sáng tác mới của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn. Bức tranh miền sơn cước đẹp như cổ tích không chỉ hiện lên qua những giai điệu, ca từ mà còn được đạo diễn Mạnh Pirlo thổi hồn bằng hình ảnh đẹp đến “không tưởng”.

Bên cạnh đó là ca khúc tràn ngập sức trẻ Thanh xuân của ban mai do nhạc sĩ Phạm Việt Tuân sáng tác và phối khí. Nhạc sĩ Phạm Việt Tuân cũng là người con Tây Bắc nên khi đọc bản nhạc viết về quê hương, anh dễ đồng cảm, hình dung ra màu sắc âm nhạc đặc trưng để qua đó sáng tạo nên bản phối vừa đậm đà văn hóa truyền thống lại vừa trẻ trung hiện đại hợp với thời cuộc... Có em luôn chờ anh - MV thứ 3 của dự án (sáng tác của tác giả trẻ Phạm Hồng Nhung) lại mang đầy chất ngẫu hứng và tràn đầy sức sống. Có thể nói, Sèn Hoàng Mỹ Lam cùng ê kíp đã đưa vào Tây Bắc và em một luồng gió mới khiến cho vùng đất này trở lên cực kỳ lôi cuốn và hấp dẫn. Không chỉ là những nét đẹp độc đáo, riêng biệt của cả văn hóa và âm nhạc, hình ảnh trong các MV mang lại niềm cảm hứng đặc biệt, thôi thúc mọi người lên đường khám phá những vùng đất mới…

Ra mắt các sản phẩm âm nhạc ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên và con người ở dải đất biên cương phía Tây Bắc của Tổ quốc, Sèn Hoàng Mỹ Lam coi đây là món quà quý tặng nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình. Qua âm nhạc, cô muốn trở thành “đại sứ du lịch” để truyền tải tình yêu Tây Bắc tới du khách trong và ngoài nước.

Cùng chung cảm hứng đưa vẻ đẹp quê hương vào các sản phẩm âm nhạc, trước đó, cuối tháng 6, ca sĩ trẻ Trần Nguyên Thắng ra mắt MV Quảng Bình ơi (sáng tác Hưng Cacao) với sự đầu tư chỉn chu, nghiêm túc. Nguyên Thắng cho hay, ngay khi ngành du lịch thực hiện kích cầu du lịch nội địa sau dịch Covid-19, anh đã ấp ủ ý định thực hiện một sản phẩm âm nhạc quảng bá cảnh đẹp, con người và tiềm năng du lịch của Quảng Bình. Lựa chọn Quảng Bình ơi, ca khúc có ca từ giản dị, tiết tấu sôi động, hiện đại, nam ca sĩ muốn sản phẩm âm nhạc này tiệm cận được với giới trẻ, nói lên suy nghĩ của họ trong việc phát huy, gìn giữ giá trị di sản tại mảnh đất miền Trung đầy nắng, gió.

 Ca sĩ Trần Nguyên Thắng thực hiện nhiều cảnh quay tại các danh thắng ở Quảng Bình

Cặp đôi song hành

Thay vì chạy theo dòng nhạc ăn khách trên thị trường, hiện nay, nhiều ca sĩ trẻ đã định hướng con đường hoạt động của mình phải có sức cộng hưởng với cộng đồng. Bởi thế, những ca khúc về quê hương đất nước, mang sức sống của thời đại đã được công chúng nhiệt tình ủng hộ, có thể kể đến Hà Giang ơi của nam ca sĩ Quách Beem (đến nay đã có hơn 22 triệu lượt xem trên YouTube); Bao la Việt Nam (nhóm X2X và Mili-K sáng tác) với phần thể hiện của 12 nghệ sĩ nổi tiếng như: Minh Hằng, Võ Hoàng Yến, Hương Ly, LyLy, Vinh Trần, Lê Ngọc Trinh... khiến khán giả choáng ngợp bởi những phong cảnh tuyệt đẹp của đất nước như Hồ Gươm (Hà Nội), Bến Bạch Đằng (Sài Gòn), Cầu Rồng (Đà Nẵng), Phố cổ (Hội An), Đà Lạt (Lâm Đồng)... Các MV Đi để trở về của Soobin Hoàng Sơn; Nhà em ở lưng đồi của Thu Hằng; Hương mộc miên của Vũ Thắng Lợi... cũng để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

Những địa danh thường xuyên xuất hiện trong các MV ca nhạc là vùng núi cao phía Bắc, Ninh Bình, Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt, Nha Trang, miền Tây Nam Bộ… Có thể thấy, ngoài phần giai điệu đi vào lòng người, cảnh đẹp thiên nhiên ở khắp mọi miền Tổ quốc cũng làm nên sức hút cho các MV. Mỗi vùng đất đều có những thắng cảnh đẹp, những góc nhìn mang màu sắc khác nhau về thiên nhiên và văn hóa, đây là kho hình ảnh vô tận để các nghệ sĩ thỏa sức khám phá, khai thác…

Chọn thiên nhiên và văn hóa truyền thống để làm bối cảnh cho câu chuyện âm nhạc của mình thực sự là hướng đi tích cực của giới nghệ sĩ trẻ. Mỗi MV như thế đã trở thành phương tiện hữu hiệu để quảng bá vẻ đẹp con người, đất nước Việt Nam, qua đó truyền tải thông điệp: Chẳng cần đi đâu xa, đất nước Việt Nam có rất nhiều nơi ta chưa biết tới. Đây là công cụ truyền thông có sức hút mạnh mẽ, là bệ phóng để du lịch nội địa bứt phá, tạo hiệu quả cao để tiếp cận du khách trong và ngoài nước. 

 TRUNG NGHĨA; ảnh: ITN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top