Hơn 30 năm giữ lửa nghề làm lân, thiên cẩu ở phố Hội
ĐỨC HOÀNG
Chia sẻ
VHO - Nghệ nhân Nguyễn Hưng và gia đình là cơ sở duy nhất ở Hội An còn chế tác đầu lân, thiên cẩu thủ công. Hơn 30 năm qua, họ miệt mài gìn giữ hồn cốt Trung thu truyền thống.
Ở Hội An, gia đình nghệ nhân Nguyễn Hưng là cơ sở duy nhất còn giữ nghề làm đầu lân, thiên cẩu thủ công - công việc tuy không giúp làm giàu nhưng lại góp phần gìn giữ hồn cốt Trung thu xưa của phố HộiHơn 35 năm trước, chàng trai trẻ Nguyễn Hưng (SN 1973) say mê những màn múa lân, thiên cẩu, từ đó tự mày mò dựng khung tre, bồi giấy, cho ra đời chiếc đầu lân đầu tiên. Từ niềm đam mê ấy, nghề thủ công này đã trở thành nghiệp sống gắn bó với cả gia đình anh suốt hơn ba thập kỷXưởng nhỏ tại phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng) giờ là “ngôi nhà nghề” của cả gia đình. Vợ anh lo hậu cần và đơn hàng, con gái lớn phụ trách các công đoạn bồi giấy, dán vải, còn con gái thứ đảm nhận khâu vẽ và hoàn thiện sản phẩmCon gái anh Hưng - Nguyễn Huyền My (SN 1996) với gần 15 năm theo nghềNếu trước đây cơ sở còn làm đầu lân nhỏ bán cho trẻ em thì nay chỉ tập trung sản xuất đầu lân lớn theo đơn đặt hàng, gồm cả mẫu chuẩn quốc tế và phục chế truyền thống. Giá một bộ sản phẩm dao động từ 5 đến 10 triệu đồng, thậm chí gần 15 triệu đồngMùa Trung thu năm nay, cơ sở của anh Hưng đã hoàn thiện khoảng 40 đầu lân theo đơn hàng từ nhiều địa phương. Con số tuy khiêm tốn so với sản xuất công nghiệp, nhưng với hình thức chế tác thủ công, đây là khối lượng công việc dày đặc, đủ để gia đình có nguồn thu nhập ổn địnhTheo anh Hưng, nghề làm đầu lân hiện cạnh tranh nhiều, khó thịnh như trước, nhưng gia đình vẫn sống thong dong, lo cho con cái học hành nhờ bền bỉ giữ nghềĐiều đáng quý là mỗi sản phẩm đều mang thần thái riêng, bởi người thợ đã “thổi hồn” vào từng ánh mắt, từng đường nét, khiến nhiều hội quán, đội lân sẵn sàng trả giá cao và chờ đợiNiềm tự hào lớn nhất của nghệ nhân Nguyễn Hưng chính là chế tác thiên cẩu – linh vật dân gian độc đáo gắn với văn hóa Hội AnAnh tâm sự, nghề ngày càng mai một khi lớp trẻ ít mặn mà, song may mắn khi hai con gái vẫn theo học nghề. Mong muốn lớn nhất của anh là thế hệ sau tiếp tục gìn giữ, bởi đây không chỉ là kế sinh nhai mà còn là di sản của cha ôngNăm 2023, anh được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) công nhận danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công làm đầu lân, mặt nạ. Với anh, mỗi chiếc đầu lân, thiên cẩu không chỉ là sản phẩm, mà còn là ký ức Trung thu xưa được thổi hồn, để tiếng trống rộn rã mùa Rằm tháng Tám thêm phần đậm đà bản sắc Hội AnTrình diễn múa thiên cẩu ở Hội An