Sân khấu kịch TP.HCM: “Trúng mùa”

VH- Năm nay, các sân khấu kịch tại TP.HCM lại có một mùa bội thu với các suất diễn chật kín khán giả. Các “bầu” sân khấu vui mừng bởi hiện tưởng cháy vé, ngồi ghế xúp để xem kịch…

Sân khấu kịch TP.HCM: “Trúng mùa” - Anh 1

 “Sài Gòn có một ngã tư” của sân khấu Hoàng Thái Thanh

Sân khấu kịch Idecaf tiếp tục với những vở kịch ăn khách, vé liên tục kín, có những suất diễn vé bán trước cả tháng. Năm nay, sân khấu này chỉ có 3 vở Thám tử si tình; Ngôi nhà không có đàn ông Bởi vì ta yêu nhau nhưng lượng khán giả so với năm trước lại lớn hơn rất nhiều. Điều này, theo ông bầu Anh Tuấn là một hiện tượng vui nhưng cũng cần phải có sự đầu tư nhiều hơn để khán giả đến sân khấu không chỉ là thời vụ Tết.

Sân khấu Hoàng Thái Thanh với vở mới: Sài Gòn có một ngã tư Giấc mộng vàng son cũng đông kín khán giả, có những suất không còn vé cho khán giả.

Sân khấu của “bầu” Hồng Vân tại Phú Nhuận cũng “trúng mùa” với các vở nhiều thể loại từ kinh dị, tình cảm, hài… đều thu hút khán giả. Trong đó, nổi bật có các vở Ngọc Lan trong gió; Tám thần tài; Xác sống; Con trai của chồng tôi

Các sân khấu khác như Trịnh Kim Chi; Sân khấu Thế giới trẻ cũng có những thành công trong mùa Tết năm nay.

Sau Tết, các sân khấu sẽ càng phải nỗ lực hơn nữa trong việc đầu tư kịch bản, diễn viên… thì mới có lại lượng khán giả ổn định. Nhất là trong thời buổi phải cạnh tranh với gameshow truyền hình đang ngày càng bùng nổ…

H.T

 

Ý kiến bạn đọc