Triển lãm “Miền nhiệt đới”

VH- Khai mạc ngày 18.7, triển lãm “Miền nhiệt đới” diễn ra tại VicasArt Studio (32 Hào Nam, Hà Nội). Với 39 bức tranh đa sắc màu, đa phong cách, 5 họa sĩ đã cùng nhau tạo nên một “Miền nhiệt đới” đa chiều trong hội họa.

Đó là tranh của Nguyễn Thanh Hải với sự pha trộn độc đáo giữa tinh thần của một rocker không điệu đà trau chuốt, không sến súa với nhịp điệu của một vũ công samba và sắc màu của một họa sĩ dã thú. Đó là Phạm Sinh với những bức tranh rực sắc của cỏ cây, hoa lá và những sắc thái của khí hậu tự nhiên đặc trưng cho “miền nhiệt đới”.

“Miền nhiệt đới” của Tào Linh lại là miền nhiệt đới ở bên trong mỗi con người, có khi yên ả, dịu êm, nhưng cũng có khi oi ả, bứt rứt. Nguyễn Mạnh Quỳnh lại trình ra một “Miền nhiệt đới” của nội tâm với 8 bức tranh trừu tượng. Lưu Vũ Long với những bức tranh về những vấn đề xã hội-nhân văn của vùng đất mà chúng ta đang sống để vẽ nên một “miền nhiệt đới buồn”.

Triển lãm diễn ra từ 18.7- 17.8.

NGÂN ANH

Ý kiến bạn đọc