Cảm xúc thiêng liêng ở triển lãm mỹ thuật “Đất nước tôi”
VHO - Ngày 24.8, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm "Đất nước tôi". Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương dự và cắt băng khai mạc triển lãm.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương và các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm
Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, TS. Nguyễn Anh Minh chia sẻ, đất nước là nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều loại hình nghệ thuật: văn học, âm nhạc, điện ảnh, sân khấu… Đã có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật kinh điển thành công về chủ đề này. Đối với mỹ thuật, đất nước là tiếng gọi thiêng liêng, là nguồn cảm xúc vô tận mà mỗi người nghệ sĩ muốn thể hiện sự trân trọng bằng tất cả tình cảm và tài năng của mình.
Các đại biểu tham quan Triển lãm
Triển lãm lần này giới thiệu tới công chúng hơn 80 tác phẩm hội họa thuộc thể loại tranh phong cảnh, được sáng tác qua nhiều giai đoạn khác nhau trong khoảng thời gian từ 1930 cho đến 2007 của nhiều danh họa thuộc nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam: thế hệ Mỹ thuật Đông Dương như Lương Xuân Nhị, Nguyễn Văn Tỵ, Trần Đình Thọ, Huỳnh Văn Thuận, Phan Kế An... đến thế hệ Mỹ thuật kháng chiến như Lưu Công Nhân, Đào Đức, Đường Ngọc Cảnh, Trần Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Châu... và các họa sĩ sau này như Lê Vân Hải, Đỗ Thị Ninh, Đặng Thị Khuê….
Trong triển lãm chuyên đề Đất nước tôi, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và giải pháp công nghệ 3D Art lần đầu tiên thử nghiệm áp dụng công nghệ số cinemagraph vào trưng bày
Từ những cảnh đẹp nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Cảnh Đà Lạt, Đồng Văn, Sông Hương, ... cho đến những góc cảnh nhỏ thân quen như phố cũ, ao bèo, rặng dừa, đường làng... Từ miền núi cao phía Bắc, với những địa danh lịch sử nổi tiếng như Suối Khuổi Nậm, Núi Các Mác, Thác Bản Giốc, Pác Bó, Côn Sơn... đến vùng trung du với Cổng đền Hùng Vương, vùng cao nguyên như Bình minh trên núi rừng Tây Nguyên, vùng duyên hải, biển đảo Nha Trang, Phú Quốc... đều được thể hiện sống động, sử dụng nhiều bút pháp khác nhau, nhưng đều thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước của người nghệ sĩ. Cùng với đó là những hình ảnh con người hồn hậu, chất phác, yêu lao động như tô điểm thêm cho những bức tranh tuyệt diệu của thiên nhiên.
Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, TS. Nguyễn Anh Minh phát biểu tại khai mạc Triển lãm
TS. Nguyễn Anh Minh cho biết, trong Triển lãm chuyên đề Đất nước tôi, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và giải pháp công nghệ 3D Art lần đầu tiên thử nghiệm áp dụng công nghệ số cinemagraph vào trưng bày. Bên cạnh việc trưng bày các tác phẩm bản gốc, sự kết hợp với kỹ thuật trình chiếu và ảnh động cinemagraph mang đến cho công chúng một sự trải nghiệm, một cách thưởng lãm tác phẩm mới, khai thác tính ưu việt của công nghệ số. Mở ra hướng đi mới, giải pháp mới trong việc trưng bày các tác phẩm mỹ thuật, từ đó, các triển lãm sẽ không bị hạn chế nhiều bởi không gian và thời gian, cũng như điều kiện bảo quản nghiêm ngặt đối với hiện vật gốc. Cơ hội được mở ra rộng hơn cho công tác phát huy giá trị các tác phẩm mỹ thuật, đặc biệt là các tác phẩm quý, bảo vật quốc gia sẽ thường xuyên xuất hiện hơn, tiếp cận nhiều hơn với công chúng yêu nghệ thuật, trong nước và quốc tế.
Tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm
Là người có tác phẩm được trưng bày tại triển lãm, họa sĩ Đỗ Đức bày tỏ: "Tôi cảm thấy rất vui và xúc động khi những bức tranh của mình được lựa chọn trưng bày tại triển lãm. Tôi cho rằng, giá trị lớn nhất của các tác phẩm là giá trị thời gian, bởi phần lớn các tác phẩm đều được vẽ trong điều kiện khó khăn, vậy nên khi ngắm nhìn lại những bức tranh đó, tôi lại càng nhớ những người bạn đã từng đồng hành với mình. Và hôm nay, là một ngày đặc biệt, rất đáng quý bởi đã khơi gợi lại những ký ức thời kỳ chiến tranh và tôn vinh những đóng góp của các họa sĩ yêu nước".
Triển lãm mở cửa đến hết ngày 10.9.2023 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
PHƯƠNG ANH; ảnh: KHIẾU MINH