Đừng đòi hỏi hơn!

VHO- Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã khép lại hành trình lịch sử tại VCK FIFA World Cup nữ 2023 trên đất New Zealand bằng trận thua 0-7 trước đội tuyển nữ Hà Lan. Một kết quả không quá bất ngờ khi đối thủ có thực lực và trình độ chơi bóng hoàn toàn vượt trội dù các cô gái Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực.

Đừng đòi hỏi hơn! - Anh 1

 Tuyển nữ Việt Nam không thể có được bàn thắng hay điểm số tại World Cup 2023, nhưng họ vẫn là những người thắng trận trong lòng người hâm mộ nước nhà Ảnh: FIFA

Lực bất tòng tâm

Tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu với tuyển nữ Hà Lan với tâm lý thoải mái, không còn gì để mất sau khi đã bị loại. Trong khi đó, tuyển nữ Hà Lan phải chịu áp lực thắng trận, thậm chí phải ghi nhiều bàn để cạnh tranh suất đi tiếp và ngôi đầu bảng E. Thầy trò HLV Andries Jonker đặt mục tiêu ghi ít nhất 3 bàn, thậm chí còn nhiều hơn thế để lấy ngôi nhất bảng từ tay tuyển nữ Mỹ và tránh được đội bóng số 3 thế giới Thụy Điển ở vòng trong. Đã có nhiều dự báo về một trận đấu khó khăn cho tuyển nữ Việt Nam về sự chênh lệch trình độ cũng như sự quyết tâm của đối thủ. Tuy nhiên trước trận, HLV Mai Đức Chung cũng khẳng định tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực không chỉ vì danh dự bản thân, vì màu cờ sắc áo mà còn vì người hâm mộ. Chắc chắn sẽ không có dấu hiệu buông xuôi ở các cầu thủ khi tinh thần, ý chí là điểm mạnh mà các cô gái Việt Nam không hề thua kém trước bất kỳ ai

Và hơn 90 phút trên sân Forsyth Barr (Dunedin, New Zealand), Thanh Nhã cùng các đồng đội phần nào giúp người thầy của mình thực hiện lời hứa đó. Tuyển nữ Việt Nam có thể thua thiệt về thế trận, tỷ lệ kiểm soát bóng, bàn thắng nhưng không thua kém về tinh thần thi đấu. Tuyển nữ Việt Nam thậm chí còn có khởi đầu tốt hơn, với cơ hội ghi bàn rõ ràng nhất từ đầu giải bằng pha bóng xâm nhập vòng cấm của Bích Thuỳ ở phút thứ 4. Tuy nhiên, đẳng cấp chênh lệch khiến tuyển nữ Việt Nam liên tục nhận 4 bàn thua chỉ sau hơn 20 phút, trong đó 3 bàn đầu tiên đến từ những pha xử lý đẳng cấp của các chân sút Hà Lan. Trong thế trận bị dẫn sâu và phải “chịu trận” trước sức tấn công của đối thủ thì việc hàng thủ Việt Nam nhận bàn thua thứ 5, 6 rồi 7 là điều không quá bất ngờ, đơn giản vì đối thủ quá mạnh, quá đẳng cấp, trong khi khả năng của chúng ta có hạn.

Các cô gái Việt Nam đã cố gắng hết sức, họ không từ bỏ mục tiêu hạn chế tối đa những bàn thua và chờ đợi cơ hội tìm kiếm bàn thắng lịch sử. Các học trò của HLV Mai Đức Chung đã dốc toàn lực để thực hiện điều đó với ý chí, tinh thần thi đấu cao nhất cho đến những phút cuối cùng. Tuyển nữ Việt Nam đã thua với một tỷ số đậm, nhưng tinh thần chiến đấu rất tuyệt vời, không bao giờ có khái niệm buông xuôi dù khó khăn đến mấy.

Ngày mai sẽ tốt hơn

Tuyển nữ Việt Nam đã chia tay World Cup với 3 trận toàn thua, chúng ta để lọt lưới 12 bàn và không thể ghi được bàn nào. Như vậy sau Nhật Bản tại World Cup nữ 1991, tuyển nữ Việt Nam trở thành đội bóng nữ châu Á thứ hai thua cả 3 trận vòng bảng mà không ghi được bàn thắng nào tại VCK World Cup. Thành tích của thầy trò HLV Mai Đức Chung còn kém hơn Thái Lan (năm 2015) và Philippines (năm 2023), những đội bóng Đông Nam Á đã ghi được bàn thắng và có được điểm số trong lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thế nhưng cũng phải thừa nhận rằng điều này sẽ khiến nhiều người hâm mộ buồn, nhưng chắc chắn sẽ không phải đến mức thất vọng. Đơn giản vì những gì mà thầy trò HLV Mai Đức Chung làm được cho đến lúc này là quá đỗi tuyệt vời rồi, khó có thể đòi hỏi hơn. Để các cầu thủ Việt Nam có mặt tại World Cup đã là một hành trình đầy vinh quang, rồi được ra sân hít thở bầu không khí World Cup, được thi đấu với các đội bóng hàng đầu thế giới, mang hình ảnh con người và đất nước Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế là niềm vinh hạnh, tự hào rất lớn. Qua các trận đấu, các cầu thủ lại có thêm cho mình những bài học bổ ích không đơn thuần là câu chuyện thắng - thua trên sân cỏ.

Tuyển nữ Việt Nam đã không hoàn thành mục tiêu có được bàn thắng hoặc điểm số tại World Cup nữ năm nay, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ từ bỏ hoặc ngừng phấn đấu ở lần sau (nếu được tham dự). Năm 1991, tuyển nữ đầu Nhật Bản thua cả ba trận và không ghi được bàn thắng nào trong lần đầu tiên tham dự World Cup nhưng đúng 20 năm sau, các cô gái xứ mặt trời mọc đã vô địch World Cup 2011, chưa kể sau đó họ còn vô địch Olympic 2012 về nhì World Cup 2015 và hiện là đội bóng nằm trong top đầu thế giới. Tất nhiên rất khó để tuyển nữ Việt Nam làm được như Nhật Bản nhưng đó sẽ là hình mẫu để chúng ta học hỏi, noi theo về sự kiên định trong mục tiêu, không ngừng nỗ lực phấn đấu để ngày mai tốt hơn hôm nay.

Năm nay, tuyển nữ Việt Nam không thể ghi bàn và giành điểm số nhưng sẽ phấn đấu đạt được mục tiêu này ở kỳ World Cup tới, rồi chiến thắng hay vượt qua vòng bảng ở kỳ World Cup tiếp theo nữa (nếu được tham dự)... Năng lực, thực lực và điều kiện của bóng đá nữ Việt Nam dù có hạn, nhưng không đồng nghĩa chúng ta không tự đặt mục tiêu và sẽ chiến đấu hết mình cho mục tiêu đó. 

 NGỌC LÝ

Ý kiến bạn đọc