Thiếu tá Dương Thị Kim Phương, Phó Trưởng Công an thị trấn La Hà đưa bà Ánh lên xe về quê
Khoảng 20 giờ ngày 23.2, Công an thị trấn La Hà đã tiếp nhận thông tin của người dân địa phương một cụ bà có dấu hiệu về thần kinh bất ổn không nhớ đường về nhà. Sau khi được đưa về trụ sở Công an thị trấn cụ bà được chăm sóc ân cần và hỏi thăm thông tin cá nhân, người thân của cụ.
Khi được động viên, trấn an, bà cụ bĩnh tĩnh lại và cho biết bà tên Nguyễn Thị Ánh, quê tại thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, đang sống cùng với con ruột ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do thần kinh không ổn định bà đi lạc về tới Quảng Ngãi qua địa phận thị trấn La Hà thì được lực lượng Công an tiếp nhận.
Người thân xúc động và vui mừng khi gặp lại bà Ánh
Sau khi đăng ảnh kèm theo thông tin của cụ Ánh lên các trang mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng chia sẻ để tìm những thông tin có liên quan, đã xác định được cụ bà còn người thân tại thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận, Công an thị trấn La Hà đã đề xuất lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa dùng xe chuyên dụng của lực lượng Công an và trực tiếp đưa cụ bà về quê.
Người thân bày tỏ sự biết ơn đến lực lượng Công an đã tận tình giúp đỡ cụ bà đưa về tận nơi
Đến 23 giờ cùng ngày, được gặp bà Ánh qua nhiều ngày biết tin bà đi lạc người thân của cụ đã vô cùng cảm động và bày tỏ sự biết ơn đến lực lượng Công an đã tận tình giúp đỡ cụ bà đưa về tận nơi.
Đây là hành động mang ý nghĩa nhân văn, góp phần lan toả hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.
NHƯ ĐỒNG