Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu: Những “chiến binh” trên con đường chinh phục ước mơ

VHO- “Thành tích của các em rất đáng trân trọng, tự hào nhưng mới là bước đầu, tôi đề nghị các em không được chủ quan, thỏa mãn, cần nỗ lực cao, liên tục, chịu khó học tập văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, các kỹ năng mềm; thực hiện lối sống lành mạnh mới đáp ứng được yêu cầu phục vụ quê hương, đất nước trong thời kỳ hội nhập sâu rộng với quốc tế”…

Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu: Những “chiến binh” trên con đường chinh phục ước mơ - Anh 1

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao Bằng khen và quà cho các em HSSV-TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu

Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã nhấn mạnh tại Lễ Tuyên dương 142 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (HSSV-TN DTTS) xuất sắc, tiêu biểu do Ủy ban dân tộc tổ chức tối 10.12, tại Hà Nội. Cùng dự Lễ Tuyên dương có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga…

142 đóa hoa đẹp nhất

Với chủ đề “Đường đến ước mơ”, Lễ tuyên dương nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam; đồng thời biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của HSSV-TN DTTS. Tại Lễ tuyên dương, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đề nghị: “Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bào DTTS, miền núi, tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao hơn nữa để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là chính sách về phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Các em HSSV-TN DTTS được tuyên dương hôm nay thực sự là những tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên”.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, các em làm Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp sau, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã thân mật gặp mặt, ân cần thăm hỏi, động viên các em HSSV-TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu. Bộ trưởng khẳng định: “142 em là 142 bông hoa đẹp nhất, đại diện cho hàng triệu HSSV-TN DTTS trên mọi miền Tổ quốc luôn phấn đấu để vươn lên giúp đỡ cho cộng đồng. Đất nước chúng ta vẫn đang còn nhiều khó khăn, vùng DTTS, miền núi lại càng khó khăn hơn nữa, vì thế, các em hãy chung tay cùng xã hội và cộng đồng quyết tâm vượt qua những khó khăn, để Việt Nam chúng ta ngày càng vươn lên, có vị thế cao hơn trên trường quốc tế”.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có quà gửi tặng các em. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và BTC Lễ Tuyên dương cũng trao tặng những phần quà khích lệ, động viên tinh thần 142 HSSV-TN DTTS.

Giáo dục vùng DTTS, miền núi có những tiến bộ rõ rệt

Thực tế cho thấy, thời gian qua giáo dục dân tộc luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, toàn diện của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Về cơ bản, các thôn, bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới đều có lớp mầm non; tất cả các xã đều có trường tiểu học hoàn chỉnh ở khu vực trung tâm; các điểm trường lẻ, lớp ghép được mở ở hầu hết các thôn, bản, buôn, sóc vùng sâu, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, tạo cơ hội cho mọi trẻ em DTTS đều được đi học. Qua các chương trình, dự án của Nhà nước kết hợp với đầu tư của các địa phương, nhiều cơ sở giáo dục được xây dựng khang trang, trang thiết bị tương đối đầy đủ. Tỷ lệ trường học, phòng học kiên cố ngày càng tăng, góp phần ổn định và phát triển quy mô giáo dục.

Em Đinh Lâm Hùng, dân tộc Chứt, sinh viên năm nhất Đại học Bách khoa Đà Nẵng bày tỏ: “Là một học sinh người DTTS khó khăn đặc thù, có phần rụt rè và nhút nhát nên bước đầu em đã gặp không ít khó khăn trong việc hòa nhập với các bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, trong qua trình học tập tại các cấp học ở địa phương, đặc biệt là tại Trường THCS và THPT Hóa Tiến (Minh Hóa, Quảng Bình), nhờ sự quan tâm, chăm lo của các thầy cô giáo, của nhà trường, sự giúp đỡ của các bạn, em đã ngày càng trưởng thành hơn. Em mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Đảng và Nhà nước tới HSSV-TN người DTTS nói riêng và đồng bào DTTS trên cả nước nói chung”.

“Về dự Lễ tuyên dương, em rất vui khi được gặp gỡ, giao lưu với các bạn, các anh chị của nhiều dân tộc khác. Chúng em đến từ nhiều vùng quê, với những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều cùng chung khát vọng hướng đến tương lai tốt đẹp. Chúng em sẽ quyết tâm, nỗ lực học tập, rèn luyện hơn nữa, mang sức trẻ, nhiệt huyết và trí tuệ để xây dựng tương lai cho chính mình, cho cộng đồng, quê hương, đất nước”, em Y Dấp dân tộc Rơ Măm, đến từ Kon Tum xúc động bày tỏ. 

 HOÀNG NGUYÊN; ảnh: PHƯƠNG HÀ

Ý kiến bạn đọc