Từ Tây Hồ, Hà Nội, bạn Đỗ Thanh Huyền và những người bạn đã có mặt trước giờ bóng lăn khoảng 6 tiếng. "Chúng tôi muốn tiếp thêm lửa cho đội tuyển U23 Việt Nam và tin rằng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành chiến thắng đậm trước U23 Indonesia. Sau trận đấu, chúng tôi sẽ trở về Hà Nội ngay trong đêm và Chủ nhật chúng tôi sẽ tiếp tục lên Phú Thọ, có mặt tại đây để ủng hộ cho đội tuyển. Chúc đội tuyển thi đấu thành công", chị Huyền hào hứng.
Trong khi đó tình yêu với bóng đá đã giúp cho anh Tuấn (Sóc Sơn, Hà Nội) vượt qua mọi khó khăn để cổ vũ cho đội tuyển U23. Vợ chồng anh bắt lên Phú Thọ từ sớm để cổ vũ cho đội tuyển. Cả hai đều chọn áo màu đỏ có in hình cờ Tổ quốc với hy vọng sẽ mang may mắn cho đội tuyển U23 Việt Nam.
Ngay cổng sân Việt Trì, Phú Thọ các lực lượng chức năng và các nhà báo đã chuẩn bị tác nghiệp; đội ngũ thanh niên tình nguyện cũng có mặt từ sớm để sẵn sàng hỗ trợ công tác tổ chức trận đấu. Tất cả đều muốn góp sức mình vào việc tổ chức thành công SEA Games 31.
Bên trong khuôn viên SVĐ, những quầy hàng được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ người hâm mộ dự khán trận đấu. Quầy quảng bá du lịch Phú Thọ cùng những sản vật đặc trưng của vùng đất này được bày tại một vị trí trang trọng trong khuôn viên của VSĐ.
Những món đồ cổ vũ đội tuyển cũng được bày bán từ buổi sáng, sẵn sàng phục vụ khi khách có yêu cầu. Một bộ cổ vũ gồm có băng cài đầu, cờ, hình trái tim chỉ có giá 15.000 đồng được bày trên vỉa hè gần SVĐ.
Đông đảo nhất trên đại lộ Hùng Vương, quanh khu vực SVĐ là đội ngũ "cò vé". Một cặp vé khán đài B được "hạ giá" chỉ khoảng 1,5 triệu đồng.
Tuy giá vé cao, nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng móc hầu bao. Chỉ mong được vào sân để cổ vũ cho đội nhà. U23 Việt Nam giành chiến thắng mới là quan trọng nhất.
Q.XƯƠNG