Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Ý: Bộ xương bị chôn vùi trong vụ phun trào Vesuvius được tìm thấy tại Herculaneum

Thứ Bảy 16/10/2021 | 17:46 GMT+7

VHO- Các nhà khảo cổ Ý mới đây đã tìm thấy bộ hài cốt đầu tiên của nạn nhân trong vụ phun trào Vesuvius cách đây 2.000 năm tại Herculaneum. Đây là địa điểm gần thành bang cổ Pompeii (thành cổ La Mã cổ đại bị chôn vùi bởi tro bụi núi lửa). Những di chỉ này ngày nay thuộc vùng Campania của Ý.

Theo Bộ trưởng Văn hóa Ý Dario Franceschini, đây là phát hiện mang tính “giật gân”. Trải qua thời gian, phần hài cốt đã không còn nguyên vẹn. Các nhà khảo cổ nhận định, đây là bộ xương của một người đàn ông sống trước khi vụ phun trào kinh hoàng của núi lửa Vesuvius diễn ra vào năm 79 sau công nguyên. Người đàn ông xấu số có thể đã gặp nạn trong quá trình chạy trốn khỏi dòng dung nham.

Các nhà khảo cổ tìm thấy hài cốt của người chạy trốn bị chôn vùi bởi vụ phun trào của Núi Vesuvius tại Herculaneum (Ảnh: Cônh viên khảo cổ Herculaneum)

Bộ xương của người này nằm ở gần bãi biển của thị trấn cổ đại và có phần đầu quay ngược ra bãi biển. Xung quanh đó toàn là gỗ và thanh xà nhà. Hãng thông tấn của Ý Ansa cho hay, có thể chính những thanh gỗ này đã khiến người đàn ông tử vong.

Francesco Sirano, Giám đốc Công viên khảo Cổ Herculaneum nói với Ansa: “Những khoảnh khắc cuối cùng diễn ra ở đây rất nhanh và kinh khủng…”

“Đó là lúc 1 giờ sáng khi dòng dung nham do núi lửa phun trào tiến tới thị trấn với nhiệt độ 300 – 400 độ C.Một số nghiên cứu còn cho rằng, nó đạt tới 700 độ C. Các đám mây đầy khí độc và không có oxi tiến về phía biển với vận tốc 100km/h. Không một ai có thể sống xót sau thảm họa ngày ấy. Xương của người đàn ông này có màu đỏ tươi. Đây có thể là dấu vết do máu để lại”, ông Sirano nói.

Khám phá trên được thực hiện trong cuộc khai quật khảo cổ đầu tiên tại Herculaneum, một địa điểm ít được biết đến so với thành bang Pompeii. Trước đó, các cuộc khai quật khác ở Pompeii vào những năm 1980 và 1990 đã phát hiện nhiều bộ xương của hơn 300 nạn nhân chất đống trong các lán thuyền. Các nhà khoa học cho rằng, có thể những người này đã trú ẩn ở đây để chờ được giải cứu trên biển.

Nhấn mạnh lại về tầm quan trọng của các phát hiện, Bộ trưởng Văn hóa ý cho biết: “Việc phát hiện ra hài cốt của người chạy trốn tại địa điểm khảo cổ Herculaneum là một tin tuyệt vời. Việc tìm thấy sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tái lập lại nơi này. Để đảm bảo nghiệp vụ chuyên môn, các cuộc khai quật đều do cán bộ kỹ thuật của Bộ thực hiện”.

Vụ phun trào núi lửa Vesuvius là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử văn minh Châu Âu. Thảm kịch kinh hoàng đã tàn phá vùng rộng lớn quanh vịnh Naples, đặc biệt là thành phố cổ Pompeii và Heraculaneum lân cận. Theo lịch sử ghi chép lại, Vesuvius khi đó đã bất ngờ phun nham thạch kèm theo những cột tro bụi khổng lồ. 16.000 người đã chết.

Sau hơn 2.000 năm, các nhà khảo cổ vẫn không ngừng tìm kiếm những tàn tích còn lại của các thành phố La Mã cổ. Vẫn còn nhiều điều từ nền văn hóa, văn minh của cư dân sống tại Pompeii, Herculaneum chưa được khám phá.

ĐÌNH TOÁN (Theo The Guardian)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top