Olympic Tokyo: Cho là bị xử ép, võ sĩ Pháp ngồi biểu tình ở võ đài

VHO- Võ sĩ quyền Anh hạng siêu nặng Mourad Aliev (Pháp) tỏ ra bức xức khi bị xử thua đối thủ Frazer Clarke (Anh) trong trận tứ kết quyền Anh hạng siêu nặng. Để phản đối quyết định của trọng tài, VĐV đã đập phá máy quay, ngồi lì ở võ đài khoảng 1 giờ đồng hồ.

Olympic Tokyo: Cho là bị xử ép, võ sĩ Pháp ngồi biểu tình ở võ đài - Anh 1

Mourad Aliev ngồi biểu tình phản đối quyết định của trọng tài (Ảnh: AP)

Ở trận so găng vừa rồi, Aliev, tay đấm từng giành HCB ở Đại hội Thể thao châu Âu 2019 thể hiện sự áp đảo Frazer Clarke trong hiệp 1. Thế nhưng khi hiệp 2 chỉ còn 4 giây, Aliev bị trọng tài Andy Mustaccho truất quyền thi đấu vì hành động húc đầu vào mặt khiến đối thủ người Anh bị chảy máu ở hai bên mắt. VĐV người Anh sau đó phải nhận sự chăm sóc của nhân viên y tế.

Ngay khi quyết định được đưa ra, Aliev đã tỏ ra tức giận, đấm liên tiếp vào máy quay, ngồi tựa vào dây khán đài mặc cho những lời an ủi từ phía ban huấn luyện và đối phương. Theo lý giải của Aliev, thông thường theo luật, các võ sĩ sẽ nhận đủ 3 lần cảnh cáo vì sử dụng đầu trước khi bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, trường hợp này lại không xảy ra với anh. Aliev bị trọng tài xử thua khi trận đấu chỉ còn 4 giây. Thực tế, đã nhiều hơn một lần VĐV này húc đầu Frazer. Nhưng ở những lần trước đó, trọng tài không đưa ra bất cứ cảnh cáo nào.

Sau hơn 30 phút được các quan chức quyền Anh và HLV khuyên nhủ, anh mới chịu rời võ đài. Nhưng chỉ khoảng 15 phút sau, anh lại trở lại võ đài ngồi biểu tình phản đối. Sau trận đấu, Mourad Aliev nói lớn: “Quyết định này thật không công bằng. Ai cũng thấy tôi chiếm ưu thế và chiến thắng là rất rõ ràng. Nhưng chỉ vì một quyết định không chính xác mà tôi thành người thua cuộc. Tôi đã tập luyện cật lực và chuẩn bị cho Olympic lần này trong suốt thời gian dài nên việc bị loại một cách bất công như vậy khiến tôi nổi nóng là chuyện dễ hiểu”.

Về phía Frazer Clarke, anh khẳng định trọng tài đã công tâm trong quyết định của mình: “Aliev đã nhiều lần húc đầu tôi. Tôi không biết anh ấy cố tình hay không. Nhưng quyết định đã được đưa ra và bây giờ Aliev cần bình tĩnh. Tôi biết lúc này anh ấy đang rất tức giận. Nhưng nếu tiếp tục phản ứng theo cách như vậy, mọi chuyện sẽ đi xa hơn và ảnh hưởng đến quyền lợi của Aliev”.

Như vậy, việc Mourad Aliev bị loại đã giúp Frazer Clarke giành tấm vé vào tranh tài ở trận bán kết.

Được biết, chuyện các VĐV quyền Anh phản đối quyết định của trọng tài theo cách không giống ai cũng từng xảy ra tại Olympic Seoul 1988. Võ sĩ chủ nhà Byun Jung-Il cũng nhất quyết ngồi lì ở võ đài tới hơn 1 giờ đồng hồ. Chỉ khi BTC mặc kệ, tắt đèn nhà thi đấu, VĐV mới chịu rời đi.

ĐÌNH TOÁN (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc