Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Bất chấp dịch Covid-19, Phủ Tây Hồ vẫn đông người đi lễ

Thứ Ba 24/03/2020 | 21:29 GMT+7

VHO- Ngày 24.3 (tức 1.3 âm lịch), trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp và mặc dù Hà Nội đã có nhiều văn bản, chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, đóng cửa các di tích… nhưng tại nhiều cơ sở văn hóa tâm linh vẫn mở cửa, đón tiếp người dân vào lễ.

Cùng với một số cơ sở thờ tự Phật giáo, tại Phủ Tây Hồ, hoạt động văn hóa tâm linh vẫn diễn ra sôi động. Ghi nhận có đến hàng trăm lượt người đến lễ tại Phủ trong cùng thời điểm. Nhiều vị trí người đứng lễ san sát nhau. Cá biệt có những người không đeo khẩu trang khi hành lễ.

Mặc dù mục đích của người đi lễ là mong muốn sự bình an, may mắn, nhưng trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, thực trạng nói trên thực sự rất đáng lo ngại về nguy cơ lẫy nhiễm bệnh trong cộng đồng. Tầm trưa mồng 1.3, tại Phủ Tây Hồ, mặc dù khu vực ban thờ chính đã đóng cửa nhưng người dân vẫn tập trung khá đông đúc ở xung quanh các ban thờ bên ngoài sân.

 Một người dân sinh sống ở gần đường vào Phủ cho biết, sau nhiều ngày vắng lặng, hôm nay lượng người đến Phủ bắt đầu đông. Phần lớn mọi người đã có ý thức đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người nhưng vẫn còn khá nhiều người đi lễ không đeo khẩu trang, hoặc không đeo liên tục. “Các biện pháp tuyên truyền về giải pháp phòng chống dịch vẫn được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhưng trong những trường hợp cụ thể như thế này, việc người dân vẫn chủ quan đi lễ, dù là vái vọng vẫn tiềm ẩn không ít nguy cơ. Hơn ai hết, tự bản thân mỗi người phải ý thức về sự an toàn cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng. Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp thì việc không đeo khẩu trang là hết sức nguy hiểm, nhất là ở những nơi đông người”, ông nói.

Khoảng 15 giờ ngày 24.3, sau phản ánh từ người dân và phóng viên báo chí, một hàng rào đã được tạo ra ở cổng Phủ, người dân đến lễ đã không thể vào khuôn viên di tích, nên tình trạng tụ tập đông đã giảm hẳn.  Lực lượng chức năng đã được huy động để bảo vệ, hạn chế tập trung đông người.

 Mặc dù Phủ Tây Hồ đã ra thông báo tạm dừng hoạt động đến hết ngày 31.3. Tuy nhiên, do nhu cầu thực hành tín ngưỡng, nhiều người dân vẫn đứng bên ngoài Phủ Tây Hồ vái vọng.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã liên tục đưa ra khuyến cáo người dân hãy ở nhà trong thời điểm này. Chúng ta đang bước vào giai đoạn thử thách, nguồn lây nhiễm đang ẩn nấp ở cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Theo ông Nguyễn Đức Chung, từ nay đến 3.4, Hà Nội bước vào giai đoạn cao điểm chống dịch. Hà Nội cũng là địa phương từ sớm đã có các văn bản yêu cầu tạm dừng mở cửa các di tích, danh thắng... để tập trung phòng chống dịch.

Thế nhưng, hình ảnh những người dân Hà Nội vẫn chủ quan đi lễ Phủ Tây Hồ trong dịch Covid-19 cho thấy chính quyền các địa phương, BQL các di tích, cơ sở thờ tự cần nghiêm khắc và sát sao hơn nữa trong giám sát và triển khai các quy định, chỉ đạo từ Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid- 19 và từ lãnh đạo thành phố.

PHƯƠNG NGÂN; ảnh: MINH AN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top