Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Việt Nam - Yemen (23h ngày 16.1): Quyết đấu!

Thứ Tư 16/01/2019 | 14:05 GMT+7

VHO-Giống như nhiều quốc gia khác trong khu vực, với người dân Yemen, bóng đá là niềm vui để quên đi tình trạng bất ổn, bạo lực và những khó khăn về kinh tế. Với bóng đá nước này, việc lần đầu tiên được có mặt tại VCK Asian Cup, được cọ xát với các đối thủ hàng đầu châu lục đã là một thành công lớn. Nhưng như thế không có nghĩa, tuyển Việt Nam sẽ dễ thở khi gặp đội tuyển Yemen.

Nếu chỉ nhìn vào biểu hiện bề ngoài thì Yemen có vẻ không đáng ngại. Ngay trước khi gặp Việt Nam trong trận quyết đấu, HLV trưởng Jan Kocian vẫn nhẫn nại chờ các học trò cầu nguyện tới gần nửa tiếng trước buổi tập. Dù buổi tập bị gián đoạn nhưng vị HLV này vẫn tỏ ra bình thản. Thậm chí nếu xét về những gương mặt có thể khiến cho khung thành của tuyển Việt Nam nghiêng ngả, đội bóng này cũng không quá đáng ngại. Gương mặt nổi bật nhất của đội bóng đến từ Tây Á hiện nay là cầu thủ chạy cánh Abdulwasea Al-Marati, 24 tuổi. Tại vòng loại Asian Cup, anh ghi tới 4 bàn thắng và có đóng góp quan trọng để Yemen giành vé vào VCK.

Đội tuyển Việt Nam tích cực tập luyện cho trận quyết đấu

Hiện tại, Al-Marati khoác áo CLB Dibba Al-Hisn tại giải hạng nhất UAE. Đây là một lợi thế khi cầu thủ này lại được thi đấu trên đất UAE tại Asian Cup 2019. Ngoài Al-Marati, Yemen còn sở hữu một cầu thủ đáng được quan tâm là tài năng trẻ Ahmed Al-Sarori. Cầu thủ chỉ mới 20 tuổi này đã từng ghi 2 bàn thắng tại vòng loại FIFA World Cup 2018 lúc mới 17 tuổi. Ngoài ra còn phải kể đến thủ quân Ala Al Sasi.  Tiền vệ này từng từng chơi bóng tại giải VĐQG Iraq vào năm 2013. Hiện anh đã 31 tuổi và đang khoác áo CLB Qatari Al – Sailiya (Qatar).

Đội tuyển Yemen hiện đang được dẫn dắt bởi HLV Jan Kocian, người Slovakia. Vị HLV này từng làm trợ lý huấn luyện tại một vài CLB nước Đức như 1.FC Koln, Enntracht Frankfurt. Điểm đáng chú ý, ông Jan Kocian vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Yemen vào ngày 25.11.2018 và mới có 3 trận dẫn dắt đội tuyển Yemen. Không những thế, sau khi xem 2 trận đấu của Yemen gặp Iran và Iraq, hầu hết các ý kiến chuyên môn cho rằng đây là đội bóng yếu của Asian Cup 2019 và mọi vị trí của Yemen đều non kém ở kỹ năng lẫn kinh nghiệm thi đấu, lỏng lẻo khi triển khai phòng ngự.

Thắng đậm Yemen, Việt Nam mới có cơ hội đi tiếp

Thậm chí lối chơi của Yemen còn hay bối rối mỗi khi cầm bóng triển khai tấn công. Những điểm yếu này của Yeman xuất phát từ thực tế khó khăn của nước này khi giải vô địch quốc gia Yemen phải trì hoãn trong 3 mùa liên tiếp, khiến các cầu thủ ít có cơ hội được thi đấu, cọ xát. Chừng ấy thông số cho thấy Yemen có vẻ không quá đáng ngại với tuyển Việt Nam.

Tuy thế điểm mạnh của Yemen nằm ở thể lực và khả năng tranh chấp. Đây là điểm mà Việt Nam thường yếu thế khi phải cạnh tranh với các đội bóng có thể hình, thể lực vượt trội. Tuy bị đánh giá là yếu nhưng đội tuyển Yemen cũng chỉ chịu thua 2 “cựu vương” là đội tuyển Iran – đang được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch với tỉ số 0-5 và thua Iraq với tỉ số 0-3. Sức mạnh lớn nhất của Yemen chính là tinh thần. Họ chơi bóng theo cách để chứng tỏ rằng Yemen vẫn đang tồn tại. Tinh thần cũng chính là thứ “vũ khí” lợi hại mà ông Park Hang-seo mang đến Asian Cup lần này. Chính thứ “vũ khí” ấy đã giúp cho tuyển U23 Việt Nam chơi với 200% sức lực và làm nên cơn địa chấn tại Giải U23 châu Á vào năm ngoái. Yemen và Việt Nam là 2 đội bóng yếu nhất bảng D và cũng có vị trí trên bảng xếp hạng FIFA khiêm tốn hơn nhiều so với 2 “ông lớn” là Iran và Iraq. Vì thế ở trận quyết đấu giữa hai đội bóng yếu nhất bảng, đội nào khôn khéo hơn sẽ giành chiến thắng.

So về thành tích và các yếu tố khác thì tuyển Việt Nam đang được đánh giá cao hơn Yeman. Không những thế việc tuyển Việt Nam từng 2 lần dẫn trước Iraq trong trận thua Iraq 2-3 rồi làm khó ứng cử viên số một là Iran cũng cho thấy lối chơi của thầy trò ông Park khả quan hơn đối thủ rất nhiều. Nhưng như thế không có nghĩa tuyển Việt Nam có thể dễ dàng giành chiến thắng trước đối thủ này, nhất là khi vũ khí tinh thần của các cầu thủ Yemen được phát huy. Với người Yemen, việc có mặt tại VCK Asian Cup đã là một giấc mơ và chẳng có lý do gì để họ lại không mơ tiếp.

Trong khi đó thầy trò ông Park cũng gặp nhiều khó khăn hơn khi Thái Lan và Bahrain đã dắt tay nhau vào vòng trong, buộc tuyển Việt Nam phải nhập cuộc một cách tốt nhất để thắng đậm Yemen mới mong lọt vào tốp 3 đội bóng còn lại, đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất tại các bảng. Điều đáng lo ngại nữa là do phần lớn các cầu thủ trong đội hình tuyển Việt Nam đều phải trải qua quá trình thi đấu liên tiếp tại 2 giải đấu lớn là AFF Suzuki Cup 2018 và VCK Asian Cup 2019 nên họ khó có thể lấy lại phong độ, tinh thần và thể lực ở mức cao nhất trong trận đấu sắp tới.

Cánh cửa vào vòng trong đang ngày càng hẹp lại với thầy trò ông Park nhưng người hâm mộ vẫn có lý do để tin rằng họ sẽ làm nên chuyện, như cái cách mà đội tuyển U23 đã lên ngôi á quân đầy bất ngờ tại giải U23 châu Á vào năm ngoái.    

THU SÂM; ảnh: VFF

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top