Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Xung quanh vụ mẹ đẻ làm giấy khai tử cho  con: Đã tìm thấy cháu bé ở... Đắk Nông

Thứ Tư 25/05/2022 | 10:20 GMT+7

VHO- Những ngày qua, dư luận xôn xao vụ một người phụ nữ đã đến trụ sở UBND phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để làm giấy khai tử cho đứa con 3 tuổi của mình. Sau khi nhận được thông tin, người cha của cháu bé đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc. Kết quả, người mẹ đã đem gửi con ở nơi khác rồi làm giấy khai tử để… cha đứa trẻ không làm phiền.

Gia đình anh Dũng đã tìm thấy cháu L an toàn tại nhà một người phụ nữ ở Đắk Nông

 Liên quan đến vụ việc trên, anh Nguyễn Thế Dũng (42 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) là cha ruột cháu L cho biết, năm 2018, anh và chị P kết hôn. Năm 2019, vợ chồng anh có với nhau con chung là cháu L. Năm 2020, vợ chồng anh ly hôn, tòa quyết định quyền nuôi con thuộc về chị P. Tuy nhiên, chị P không chăm sóc con mà giao cho anh Dũng nuôi và yêu cầu không được giao cho ai khác. Vì tính chất công việc nên anh Dũng phải đưa con trai qua tỉnh Kon Tum sống cùng mình.

Ngày 30.4, anh Dũng đưa con về Đắk Lắk để chữa bệnh và được bà ngoại của cháu L (tức mẹ chị P) nhận trông coi. Sau khi gửi con, anh Dũng quay lại tỉnh Kon Tum làm việc. Đến ngày 12.5, anh Dũng gọi điện về thăm con thì được bà ngoại cho biết chị P đã dẫn cháu L đi. Vì quá lo lắng, ngày 14.5, anh Dũng quay về Đắk Lắk và hẹn gặp vợ cũ. Khi gặp nhau, anh Dũng hỏi thăm tin tức con và xin gặp nhưng chị P không đồng ý và đưa ra giấy báo tử. Ngay sau đó, anh đã đến Công an phường Tân Lợi trình báo vì nghi ngờ con mình chưa chết. “Trong lúc làm việc với công an, vợ cũ của tôi có gọi video quay cảnh con đang nằm ngủ nhưng không cho biết con đang ở với ai. Đến nay tôi cũng chưa được gặp con nên rất lo. Tôi không bao giờ đánh vợ cũ. Hơn thế, tôi thường xuyên ở Kon Tum, không làm phiền đến cuộc sống của cô ấy. Tôi nghi ngờ có chuyện khuất tất sau vụ việc vợ cũ làm giấy khai tử đối với con trai. Do đó, tôi mong muốn cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ”, anh Dũng kể lại.

Sáng 24.5, trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Thế Dũng vui mừng cho biết, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của cơ quan chức năng, chiều 23.5 gia đình anh đã tìm thấy cháu L ở Đắk Nông. Theo anh Dũng, cháu L có phần chậm chạp hơn trước nhưng sức khỏe tạm ổn. Cháu ở tại nhà một người lạ mà suốt nhiều năm chung sống vợ chồng, anh chưa bao giờ thấy vợ cũ có mối quan hệ với người này. Làm việc với cơ quan công an, người phụ nữ trông giữ cháu L (hơn 50 tuổi) khai nhận được chị P (SN 1990, mẹ cháu L) đưa xuống gửi và cam kết không có chuyện mua bán.

 Đông đảo người dân và người nhà anh Dũng đến cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ tìm kiếm cháu L

Trước đó, theo báo cáo của UBND phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, ngày 11.5 chị T.T.N.P (SN 1990) đến trụ sở UBND phường Tân An làm giấy xác nhận khai tử cho con mình là cháu N.H.L (SN 2019). Chị P khai cháu L mất vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4.5 do bệnh viêm phổi và chết tại nhà chứ không phải ở bệnh viện hay cơ sở y tế. Tuy nhiên, đến tối ngày 19.5, bất ngờ người cha của cháu L đã đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook về việc cháu L còn sống nhưng bị mẹ khai tử. Đến ngày 20.5, UBND phường Tân An nhận được công văn kiến nghị hủy bỏ giấy chứng tử cho cháu L từ Công an phường Tân Lợi (do chị P đang tạm trú tại phường Tân Lợi, người thân bên cha cháu bé đã báo tin ở phường Tân Lợi - P.V).

“Công an phường Tân Lợi đã mời chị P đến làm việc thì chị này thừa nhận đã ly hôn với chồng cũ và cả hai vẫn thường mâu thuẫn, xích mích. Chị P cho rằng mình bị chồng đánh đập nên đã khai tử cho con trai và gửi giấy khai tử cho chồng cũ báo tin để ngăn không cho người này gặp con nữa”, Phó chủ tịch UBND phường Tân An cho biết. 

NGỌC HÒA

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top