Chị Nguyễn Ngọc Mai bức xúc khi không biết bao giờ được trở về căn nhà của mình sinh sống
Đã hơn ba ngày trôi qua kể từ khi xảy ra vụ cháy, người dân ở chung cư Carina Plaza vẫn chưa thể trở về căn nhà của mình. Họ từ những người có nhà cửa trở thành “vô gia cư” khi có nhà nhưng không được về. Chị Nguyễn Ngọc Mai, Lóc A, Lầu 4, chung cư Carina Plaza bức xúc cho biết, khi xảy ra hỏa hoạn, hệ thống báo động, hệ thống tự động chữa cháy không hề báo. Nên khi xảy ra cháy mọi người tự phát hiện kêu cứu lẫn nhau, tự tìm cách cứu mình chứ không có ai hướng dẫn. Tại sao xảy ra cháy ở tầng hầm mà cư dân ở tòa nhà chết nhiều đến vậy, trách nhiệm của chủ đầu tư ở đâu? “Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn không biết khi nào mình được quay trở về nhà sinh sống. Trong khi hàng loạt thắc mắc của chúng tôi chỉ nhận được những câu trả lời không thỏa đáng từ một người xưng là đại diện chủ đầu tư nhóm dân cư ở đây. Họ nói rằng: “Sẽ bàn giao nhà cho dân khi Công an bàn giao lại hiện trường và 7 ngày sau khi bàn giao nhà sẽ có điện nước trở lại. Tuy nhiên sau khi bàn giao nhà phải chờ Sở Xây dựng giám định lại kỹ thuật mới được vào sinh sống”, chị Mai nghẹn lòng nói.
Khi được hỏi về tình cảnh hiện nay, rất nhiều người dân của chung cư Carina Plaza hiện đang tá túc tạm tại sảnh chung cư đối diện City Gate đều có chung suy nghĩ, đó là “chúng tôi sẽ ở đâu trong thời gian này, tình trạng này kéo dài bao lâu?”. Anh Trương Đăng Khoa, căn hộ A 501 bức xúc cho biết: “Nhà mình có 4 người thân mất trong vụ hỏa hoạn xảy ra vừa qua. Trong khi đó đến nay, chủ đầu tư vẫn không hề đứng ra gặp mặt hay hỗ trợ thân nhân những người bị thiệt hại. Thêm vào đó, đến nay chúng tôi vẫn chưa thể về nhà, phải đi kiếm nhà ở bên ngoài. Bạn thử nghĩ xem, ở chung cư này có hơn 3.000 người sinh sống, cùng lúc tỏa ra đi tìm chỗ ở xung quanh đây đâu có dễ. Thật sự lúc này chúng tôi đang mất phương hướng, thuê nhà ở đâu, kéo dài bao lâu để chấm dứt tình trạng lang bạt này”.
Chua chát nói về điều này, chị Ngọc Mai cho biết: “Tôi chỉ có một căn nhà duy nhất, hơn nữa việc bàn giao nhà nhưng hệ thống cơ sở hạ tầng như vậy có an toàn hay không, làm sao chúng tôi dám ở? Chưa kể phương tiện đi lại của chúng tôi để ở tầng hầm bị cháy hết, công ăn việc làm, cuộc sống của chúng tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kể từ khi xảy ra sự cố cháy chung cư đến nay, mỗi ngày chúng tôi đều đến nhà của mình, nhưng lại không lên nhà được, nếu có lên cũng không biết làm gì chỉ xót xa đứng nhìn căn nhà của mình hoang tàn, ám khói. Do đó, chúng tôi cần câu trả lời từ chính chủ đầu tư, chúng tôi muốn gặp đại diện chính thức của chủ đầu tư để biết rõ quyền lợi của mình được giải quyết thế nào, trong thời gian này chúng tôi ở đâu, nó sẽ kéo dài bao lâu?”.
Nguyễn Hiếu