Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Nhờ họ, cuộc sống đa sắc màu hiện lên sinh động

Thứ Hai 21/06/2021 | 11:10 GMT+7

VHO- Được làm ở lĩnh vực mà khá thường xuyên tiếp xúc, “đối thoại” với cánh phóng viên báo đài nên có nhiều người hỏi vui: “Suốt ngày làm việc, tiếp xúc với báo chí thế có mệt không?”. Mình chả ngần ngại mà trả lời rằng: “Mệt, rất mệt là đằng khác!”. Trong công việc cũng như trong cuộc sống, chỉ thi thoảng mới gặp một vài phóng viên kiểu “con sâu làm rầu nồi canh”, còn cơ bản mình may mắn được tiếp xúc, làm việc với những người làm báo chân chính, là các thầy cô, các bác, các anh chị lớn, rất lớn, những người bạn và cũng có nhiều em nhỏ tuổi hơn mình. Chính điều đó làm mình vô cùng mệt vì họ...

Mệt vì phải nỗ lực học hỏi tư duy phản biện mọi vấn đề của họ. Mệt vì phải suy nghĩ, phải động não và tìm hiểu rất nhiều điều mới có thể đối thoại với họ. Mệt vì được họ dạy cách nhìn cuộc sống đa chiều, không phiến diện. Mệt vì chứng kiến nghề “phu chữ” của họ cũng phải đối đầu, vượt bao cám dỗ để không phải bẻ cong ngòi bút. Mệt thay chính họ khi phải lăn lộn tác nghiệp ở những nơi đầy hiểm nguy, gian nan, và cũng nhờ thế, biết bao khoảnh khắc ấn tượng, tuyệt vời được ghi lại bằng hình ảnh, thước phim. Mệt khi thấy họ phải vật vã, mày mò công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu xây dựng toà soạn hội tụ, truyền thông đa phương tiện trong thời kỳ chuyển đổi số. Còn mệt vì rất rất nhiều điều khác nữa không thể tả thành lời...

Nhưng có một thực tế, càng gặp gỡ nhiều càng thấy, những người làm báo khiêm nhường, giản dị bao nhiêu lại “cao lớn” bấy nhiêu. Sự sắc sảo, tài năng thể hiện ở ngôn từ, sắc thái hình ảnh trong tác phẩm báo chí, ở tư duy sắp xếp con chữ, ở cách gọi tên vấn đề xã hội đang quan tâm, hoàn toàn không phải ở thái độ cố tỏ ra là “người hiểu biết”.

Ngày nay, giống như nhiều nghệ sĩ bị xấu đi hình ảnh chung do những người “làm màu”, lợi dụng lòng tin của người hâm mộ, của công chúng để tư lợi; cũng có một số phóng viên “đếm tầng”, dùng nghiệp vụ báo chí như “cần câu” lợi ích bất chính, đôi khi làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh người làm báo nói chung. Nhưng thời nào cũng vậy, ai trân trọng nghề báo, đam mê và sẵn sàng dấn thân, sẽ luôn có chỗ đứng của mình trong lòng công chúng, bạn đọc, và họ có nhiều cách cống hiến cho nền báo chí cách mạng Việt Nam theo những cách rất riêng.

Xin được trân quý và tôn vinh những người làm báo chân chính nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6.2021 và tất cả những ngày sau nữa! Nhờ có họ, cuộc sống đa sắc màu được tái hiện sinh động và thực sự họ xứng danh là những “Thư ký của thời đại”. 

TRANG LÊ

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top