“Quái xế” lạng lách, tung ớt bột vào Cảnh sát giao thông

VHO- Lâm điều khiển xe chạy chậm lại, đồng thời chuyền tay cho Vỹ bao nilon đựng ớt bột. Khi xe Cảnh sát giao thông đến gần, Vỹ tung ớt bột vào mặt các chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ rồi cả 2 "quái xế" bỏ trốn.

“Quái xế” lạng lách, tung ớt bột vào Cảnh sát giao thông - Anh 1

Đối tượng Vũ tại cơ quan Công an. Ảnh VN

Ngày 19.4, Công an TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Đại Vỹ (SN 2003, trú tại tổ 5, phường Hội Thương, TP.Pleiku) để điều tra, làm rõ về hành vi Chống người thi công vụ.

Theo hồ sơ, vào tối ngày 17.4, một người bạn của đối tượng Vỹ tên là Lâm, chưa rõ lai lịch, lái xe máy biển số 81B1-772.90 đi dạo ở công viên Kpă Klơng, phường Hội Thương, TP.Pleiku.

Lúc này, Tổ tuần tra, kiểm soát chống đua xe của Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP.Pleiku đi ngang qua phát hiện cả 2 không đội mũ bảo hiểm. Nhìn thấy cảnh sát, 2 đối tượng rồ ga lạng lách, vừa thách thức vừa bỏ chạy.

Đại úy Phạm Quang Dũng chở thiếu tá Phạm Anh Chiến điều khiển xe môtô công vụ - 81B1-000.99 tiến hành truy đuổi.

Khi đến đoạn đường Nguyễn Tất Thành, thuộc Tổ 1, phường Phù Đổng, Lâm điều khiển xe chạy chậm lại, đồng thời chuyền tay cho Vỹ bao nilon đựng ớt bột. Khi xe cảnh sát đến gần, Vỹ tung ớt bột vào mặt các chiến sĩ CSGT rồi bỏ trốn.

Ngay sau đó, Công an TP.Pleiku đã phối hợp với Công an phường Phù Đổng bắt giữ Vỹ, riêng đối tượng Lâm nhảy khỏi xe bỏ trốn. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc