Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Tháng Ba đến với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Thứ Hai 15/03/2021 | 11:26 GMT+7

VHO- Cứ vào dịp tháng Ba, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa) lại nườm nượp du khách, thân nhân anh hùng liệt sĩ, người dân, học sinh khắp mọi miền Tổ quốc về đây viếng thăm, tri ân. Mỗi một người dân, du khách tới đây trong lòng ắp đầy bao cảm xúc nhớ thương, và có cả những giọt nước mắt xúc động xen lẫn tự hào.

 

"Vòng tròn bất tử" tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Ngày nay, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma không chỉ là tượng đài bất tử, thể hiện tinh thần bất khuất, kiên trung của người lính Hải quân Việt Nam, mà nơi đây còn là “địa chỉ đỏ về nguồn” nhắc nhớ, giáo dục các thế hệ mai sau về những sự kiện lịch sử không bao giờ quên.

Từ tượng đài bất khuất về chiến sĩ Gạc Ma…

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma những ngày này luôn tấp nập người dân, du khách khắp nơi đến tham quan. Tại đây họ luôn được đón tiếp, hướng dẫn tận tình, được truyền đạt thông tin về sự kiện Gạc Ma một cách đầy đủ, sinh động bởi các thuyết minh viên, hướng dẫn viên (HDV) chuyên nghiệp.

Có mặt tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma vào sáng 13.3, phóng viên Văn Hóa lại một lần nữa được tìm hiểu về công trình lịch sử, ghi dấu những chiến công bi hùng của những người lính Hải quân Việt Nam. Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi người dân cả nước quyên góp, ủng hộ và xây dựng trong nhiều năm qua trên diện tích 2,5 ha và đã đi vào hoạt động gần 4 năm nay, kể từ năm 2017. Trung tâm của Khu tưởng niệm có cụm tượng đài mang tên “Những người nằm lại phía chân trời”. Tại đây, hạng mục “Vòng tròn bất tử” là “linh hồn” của tượng đài, gồm 64 bông hoa muống biển bằng inox nối thành vòng tròn, tượng trưng cho 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam nắm tay nhau quyết tâm chiến đấu, hi sinh ngày 14.3.1988 tại đảo Gạc Ma để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngoài ra, còn có khu vực quảng trường Hòa Bình, bảo tàng lưu giữ những kỷ vật, hình ảnh về các chiến sĩ Gạc Ma và trận hải chiến Gạc Ma lịch sử cách đây 33 năm.

 Giọt nước mắt lặng thầm bên di ảnh các liệt sĩ tại Khu tưởng niệm Gạc Ma

Lần đầu đến với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma dâng hương, bà Võ Thị Xuân Anh (73 tuổi, huyện Cam Lâm) không cầm được nước mắt khi xem những kỷ vật, di ảnh của 64 chiến sĩ Gạc Ma được trưng bày tại đây. Là cô gái giao liên thời kháng chiến chống Mỹ khi mới 13 tuổi, bà Anh ý thức sự tàn khốc của chiến tranh. Bà Anh nghẹn ngào nói: “Cuộc chiến nào cũng mất mát, đau thương nhưng trận chiến Gạc Ma năm 1988 thực sự rất đau thương và uất hờn”. Bà Anh thổ lộ, dù tuổi cao nhưng bà vẫn thường xuyên đọc sách, báo viết về sự kiện Gạc Ma. Lần này bà “bắt” con gái phải đưa mình đến Khu tưởng niệm để tận mắt chứng kiến “ngôi nhà chung” của các anh khang trang, sạch đẹp, ấm áp... thế nào. Trong khi đó, cựu binh Gạc Ma Lê Văn Thoa (Bình Định) đã đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng thế, anh không kìm được cảm xúc, ký ức và nỗi nhớ về đồng đội cứ hiện về. Nhìn lại các kỷ vật, di ảnh của đồng đội, mắt anh lại rưng rưng, nghẹn ngào, quặn thắt. “Các chiến sĩ Gạc Ma đã hi sinh, nhưng các anh đã hóa thân thành tượng đài bất tử”, cựu binh Lê Văn Thoa xúc động. “Vừa rồi tôi đưa con vào đây để cho con biết những liệt sĩ Gạc Ma đã trải qua một cuộc chiến đầy bi thương như thế nào. Tôi nhắc con tôi hãy nhớ lấy những điều đó mà ý thức được trách nhiệm của mình sau này”, cựu binh Lê Văn Thoa chia sẻ.

Mưu sinh bằng nghề bán phở ở TP Quy Nhơn, cựu binh Lê Văn Thoa đặt tên quán là “Gạc Ma” để nhắc nhớ mình và những ai đến quán không được quên sự kiện lịch sử quan trọng này. Ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, người có công lớn trong việc kêu gọi quyên góp, cũng như những gợi ý ban đầu xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, cho biết: “Tôi mong nơi này trở thành nơi giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ mai sau”.

 Người dân viếng thăm, dâng hương tại khu tưởng niệm

… đến điểm du lịch về nguồn

Trao đổi với phóng viên Văn Hóa, ông Võ Duy Trúc, Trưởng Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma cho biết: Từ khi đi vào hoạt động, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma mỗi năm đón hàng vạn lượt người dân, du khách trong nước, quốc tế tới viếng thăm, tìm hiểu. Chỉ tính từ đầu năm đến hết tháng 2.2021, Khu tưởng niệm đón 2.350 đoàn khách với hơn 219.000 lượt khách đến viếng thăm.

Trong đó đoàn có số lượng nhiều nhất là 1.030 người của Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM); có 19 đơn vị tổ chức Lễ kết nạp đảng viên, 112 đoàn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên Đoàn TNCS HCM; 12 trường học tổ chức “Hát Quốc ca tại khu tưởng niệm” và nhiều đoàn đến sinh hoạt truyền thống, giáo dục lịch sử tại khu tưởng niệm. Hầu hết các đoàn đến thăm khu tưởng niệm đều được Ban quản lý cử cán bộ thuyết minh về sự kiện Gạc Ma. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, để giới thiệu cho du khách biết về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma nhiều hơn, Sở đã xây dựng các tour du lịch đưa du khách về đây tham quan mỗi khi khách tới Khánh Hòa. Đến nay, tour du lịch này đã và đang được các đơn vị lữ hành và du khách quan tâm đặc biệt.

Trao đổi với chúng tôi tại khu tưởng niệm, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ: Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã trở thành địa chỉ hội tụ những tấm lòng yêu nước, mong đất nước chúng ta được trọn vẹn lãnh thổ. Theo ông Hải, ngoài những công trình hiện hữu đã có như vòng tròn bất tử, tượng đài, bảo tàng ngầm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn mong muốn cải tạo nơi này thành một “Trường Sa thu nhỏ” để những người dân Việt Nam không có điều kiện ra thăm Trường Sa thì có thể đến đây và hình dung một cách cụ thể hơn về toàn thể khu vực quần đảo Trường Sa thiêng thiêng của Tổ quốc.

XUÂN HƯỚNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top