Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Khắc sâu hình ảnh Bác trong tim

Thứ Hai 17/06/2019 | 09:36 GMT+7

VHO- Một ngôi đền ra đời trong khói lửa chiến tranh, được bảo vệ bằng tình yêu và máu của nhân dân, nay tiếp tục được chăm sóc bởi những người đã dựng nên và cháu con của họ, đó là Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu).

 Cán bộ và nhân dân huyện Vĩnh Lợi dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ (xã Châu Thới) nhân Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ông Khưu Tam Phước (Ba Phước), Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an xã Châu Thới (1969 – 1972), một trong những người trực tiếp xây dựng đền thờ Bác Hồ nhớ lại: Lúc bà con trong xã nghe tin Bác đi xa, mọi người nắm chặt tay, ôm nhau khóc nức nở, hướng mắt về phương Bắc gọi: “Bác ơi!” mà trong lòng đau xé. Đáp lại tình cảm thiêng liêng của nhân dân, ngày 6.9.1969, Huyện ủy Vĩnh Lợi đã chọn nhà của ông Nguyễn Văn Tên, ấp Bà Chăng (xã Châu Thới), nơi thường khâm liệm liệt sĩ của xã làm lễ truy điệu Bác. Từ ngày đó, nơi này được chọn làm nơi để bà con nhang khói cho Bác.

“Ngôi đền lúc ấy chỉ rộng hơn 18m2 nhưng là cả một sự nỗ lực của bà con Châu Thới. Năm 1972, Đền thờ Bác Hồ được khởi công xây dựng lại trên nền đất cách vị trí cũ chừng 300m. Ngày 19.5.1972, lễ khánh thành Đền thờ Bác Hồ được tổ chức thành kính”, ông Phước hồi tưởng lại.

Có những câu chuyện cảm động về những gương anh dũng quyết giữ nơi thờ Bác vẫn được truyền tụng. Như câu chuyện về 4 chiến sĩ dùng súng bộ binh vừa bắn vào máy bay địch vừa chạy ra đồng trống đánh lạc hướng để địch không ném bom vào Đền. Hay câu chuyện hàng trăm người dân địa phương trước họng súng của tên thiếu tá Mã Thành Nghĩa, chỉ huy trưởng Tiểu khu 411 cùng đám lính của hắn đã nhất loạt và kiên quyết thà chết từ chối phá Đền. Hay câu chuyện về miếng băng tang được may bằng 2 mảnh vải đỏ, đen của ông Nguyễn Văn Phấn và bà Lê Thị Đầm cất giữ từ năm 1969 đến nay đã khiến mọi người không cầm được nước mắt.

Năm 1998, Đền được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hiện khu di tích Đền thờ Bác tại xã Châu Thới được xây dựng khang trang trên diện tích 45.000m2, với nhà trưng bày lớn có nhiều hiện vật, tài liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, về lịch sử hình thành và bảo vệ Đền. Ngôi đền gốc được bảo tồn và xây dựng mái che. 

 THẠCH HỒNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top