Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Linh thiêng Gạc Ma

Thứ Sáu 07/06/2019 | 09:56 GMT+7

VHO - “Chúng cháu vô cùng tự hào và biết ơn những anh hùng đã hy sinh thân mình để giành và giữ độc lập cho Tổ quốc”- bằng chất giọng đầy tự hào, cháu Võ Thục Đoan – đại diện cho 324 cháu thiếu thi là con CBCNV PC Khánh Hòa phát biểu, tưởng nhớ 64 chiến sĩ đảo Gạc Ma tại Đài tưởng niệm Gạc Ma – huyện Cam Lâm – Khánh Hòa trong chuyến hành trình về nguồn nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6.

Con CBCNV PC Khánh Hòa tham gia chương rình về nguồn

So với mọi năm, chương trình 1.6 dành cho các cháu thiếu nhi là con CBCNV PC Khánh Hòa năm 2019 có nhiều điểm khác biệt. Ngoài nội dung sinh hoạt dã ngoại, hơn 300 cháu thiếu nhi từ lớp 1 đến lớp 9 còn tham gia chuyến hành trình về nguồn tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma nhằm giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn và chủ quyền biển đảo cho các cháu. Tại đây, các cháu được viếng thăm, thắp hương và đặt vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa.

Xếp hàng thẳng tắp, các cháu thiếu nhi trang nghiêm tiến hành nghi thức chào cờ trong tiếng kèn, trống. Không gian trở nên thiêng liêng khi cháu Võ Thục Đoan đại diện các cháu thiếu nhi trong đoàn phát biểu tưởng nhớ các chiến sĩ Gạc Ma.

“Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, các chú đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sự hy sinh anh dũng của các chú đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do, cho dân tộc có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

“Vĩnh biệt các chú! Các chú hãy yên giấc ngàn thu. Chúng cháu - những mầm non của đất nước sẽ chăm ngoan, học giỏi để cùng góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là điều các chú hằng mong muốn, là điều mà các chú đã dùng xương máu của mình để bảo vệ nơi đảo xa”.

 

Cùng tìm hiểu về trận hải chiến bi hùng trên các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao

Tất cả mọi người đều lặng đi vì xúc động. Nhiều cháu rưng rưng nơi khóe mắt khi nghe câu chuyện hy sinh của các chiến sĩ. 31 năm trước, rạng sáng ngày 14.3.1988, khi các tàu vận tải và bộ đội Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma (quần đảo Trường Sa) thì 4 tàu Trung Quốc xuất hiện, dùng pháo lớn bắn vào các tàu, dùng vũ lực cưỡng chiếm Gạc Ma. 64 chiến sĩ tại đảo Gạc Ma đã dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì chủ quyền biển đảo của đất nước. Máu của các chiến sĩ đã hòa cùng biển cả, nhắc nhở muôn đời sau về tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau lễ dâng hoa tưởng niệm, các cháu thiếu nhi được tham quan khu bảo tàng lịch sử Gạc Ma- nơi trưng bày các hiện vật về biển đảo cùng kỷ vật của 64 chiến sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma; thăm khu mộ gió với họ tên, quê quán của 64 liệt sĩ hay Quảng trường Hòa Bình hướng về Biển Đông…

Nói về chuyến tham quan, cháu Võ Thục Đoan chia sẻ: “Con thấy rất vui và bổ ích vì học được nhiều điều qua chuyến đi. Con hy vọng sẽ có nhiều những chuyến đi ý nghĩa như thế này”. Đây cũng là ý kiến của số đông các cháu thiếu nhi tham gia chuyến tham quan năm nay. Có thể khẳng định, chuyến đi đã góp phần giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước cho tâm hồn non trẻ của các cháu".

Giáo dục các em về truyền thống uống nước nhớ nguồn...

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma thuộc huyện Cam Lâm, khánh thành vào tháng 7.2017 với mức đầu tư hơn 130 tỉ đồng. Sau gần hai năm đi vào hoạt động, khu tưởng niệm đón khoảng 80.000 lượt khách đến tham quan. Điểm nhấn của Khu tưởng niệm có chủ đề “Những người nằm lại phía chân trời” với cụm tượng đài mang biểu tượng “Vòng tròn bất tử” được tạo nên từ hình ảnh 64 chiến sĩ nắm tay nhau quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại đảo Gạc Ma trước sự xâm chiếm của Trung Quốc vào ngày 14.3.1988.

HỒNG TÚ

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top