“Tôi yêu Đà Nẵng”: Nơi lòng tốt được sẻ chia

VHO - Tối 21.12, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình gala tôn vinh gần 40 cá nhân, tập thể trong chuyên mục “Tôi yêu Đà Nẵng” lần 2 năm 2018. Đó là những gương mặt tiêu biểu đã có nhiều hoạt động tích cực cống hiến, góp phần vào sự phát triển TP. Đà Nẵng.

Với chuyên mục “Tôi yêu Đà Nẵng”, trong 2 năm qua, báo Tuổi Trẻ đã tìm kiếm những gương mặt, những câu chuyện, những tấm lòng vì cộng đồng của người dân Đà Nẵng, của bạn bè ở các địa phương khác và của cả những người bạn quốc tế…

“Tôi yêu Đà Nẵng”: Nơi lòng tốt được sẻ chia - ảnh 1

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ trao biểu trưng UBND TP cho anh Nguyễn Ngọc Phương - người chăm sóc và dạy nghề cho những trẻ em có cùng hoàn cảnh chất độc da cam

Góp mặt trong đêm tôn vinh là 40 con người bình dị với những việc làm “không bình thường”, sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa của họ đã tạo nên một thông điệp chung tốt đẹp và ấm áp về cuộc sống: Là thầy giáo Phi Anh đã đi qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết, mở lớp dạy đàn miễn phí tại Trường THPT Ngũ Hành Sơn và cả ở nhà cho những cô cậu học trò thích đàn hát; là tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã thầm lặng trong cuộc chiến tranh giành sự sống cho mẹ con chị Tú Cẩm khi người mẹ đang mắc căn bệnh ngặt nghèo; là anh công dân Nguyễn Xuân Thắng (P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) đã dành toàn bộ số tiền tích cóp mua mảnh đất 275m2, để làm nơi an nghỉ cuối cùng cho những mảnh đời xa lạ phiêu bạt không nơi nương tựa; là một chàng trai người nước ngoài chiều nào cũng “lang thang” trên bãi biển Đà Nẵng dọn rác làm sạch môi trường…

“Tôi yêu Đà Nẵng”: Nơi lòng tốt được sẻ chia - ảnh 2

Khán giả theo dõi chương trình với những cảm xúc đặc biệt

Tự hào chia sẻ về những con người Đà Nẵng trong đêm Gala, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ xúc động: “Đó là những người bình dị, thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng ở họ có một điểm chung là lòng nhân hậu, khát khao được sống và chia sẻ với cuộc đời và mọi người về tình yêu giữa con người với con người. Chính những con người hy sinh thầm lặng đấy đã góp phần tôn vinh cái đẹp, sự tử tế, tạo cảm hứng lan tỏa những hình ảnh đẹp đến với cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh và sự phát triển của thành phố được như ngày hôm nay. Điều mà tôi luôn cảm thấy tự hào, đó là tấm lòng, trách nhiệm mà mỗi người dân Đà Nẵng dành cho thành phố của mình”.

“Tôi yêu Đà Nẵng”: Nơi lòng tốt được sẻ chia - ảnh 3

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao biểu trưng và giấy chứng nhận cho 40 cá nhân, tập thể được tôn vinh

Trong chương trình, 40 cá nhân, tập thể được tôn vinh đã nhận biểu trưng của UBND TP Đà Nẵng cùng giấy chứng nhận của báo Tuổi trẻ; ngoài ra, doanh nghiệp Co.op Mart (thuộc Sài Gòn Co.op) trao tặng suất quà tết trị giá 5 triệu đồng/ trường hợp.
 

Huế Bùi - Ngọc Hà

Ý kiến bạn đọc