Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Quảng Nam: Một dân quân tử vong sau khi tham gia cứu hộ vùng lũ trở về

Thứ Tư 12/12/2018 | 00:43 GMT+7

VHO- Sau 2 ngày dầm mình trong mưa, giúp người dân vận chuyển đồ đạc, di dời người già, trẻ em ra khỏi vùng trũng, anh Trương Quang Được-dân quân xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đã bị ngã và tử vong vì lạnh và đuối sức ngay trong sân vườn nhà mình trong đêm tối. Mãi đến sáng  hôm sau, ngày 11.12, mẹ nạn nhân ra vườn mới phát hiện thi thể con trai.

Ngày 11.12, UBND xã Tam Thăng cho biết, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, TP Tam Kỳ, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ  gia đình của dân quân Trương Văn Được (29 tuổi, trú thôn Mỹ Cang, Tam Thăng) đã hi sinh trong khi đi làm nhiệm vụ giúp dân tránh lũ trong suốt những ngày mưa lũ vừa qua. 
Anh Trương Văn Được là dân quân tự vệ tại chỗ của thôn Mỹ Cang và là một thành viên ban phòng chống lụt bão, tham gia đội cứu hộ dân vùng lũ của thôn, xã. Xã Tam Thăng là một trong số những vùng bị ngập lũ nặng nề  trong những ngày mưa lũ vừa qua. Có 7/9 thôn bị ngập sâu trong nước từ ngày 9.12 đến thời điểm hiện tại vẫn còn chưa rút nước hết. Nhiều nơi nước lũ ngập sâu từ 1 – 3m như các thôn Mỹ Cang, Vĩnh Bình, Thăng Tân, Tân Thái… 
Trong ngày 10.12, anh Được cùng đội cứu hộ  là các thành niên, dân quân của thôn, xã đến nhiều nơi bị ngập lũ, di dời, sơ tán dân bị cô lập. Đến khoảng 23 giờ đêm cùng ngày anh Được mới lội nước lũ trở về nhà nhưng không may đã ngã ở ngoài vườn. Đến khoảng 8 giờ sáng ngày 11.12, người nhà ra vườn mới phát hiện anh Được tử vong ngay cạnh  gốc khế trong vườn. 

dân quân 1-nhiều nơi tam thăng còn ngập trong lũ

Đến ngày 11.12, nhiều nơi ở xã Tam Thăng-Tam Kỳ còn ngập trong nước lũ

Ông Bùi Viết Sơn, thôn trưởng thôn Mỹ Cang, cho biết anh Được là một thanh niên nhiệt tình, năng nổ với các hoạt động của địa phương. Không chỉ đợt mưa lũ này, mà hầu như bất cứ việc gì của thôn xóm, của người trong làng mà cần nhờ đến là anh luôn vui vẻ nhận lời và giúp đỡ tận tình, không nề hà. Khi nghe tin anh mất, cả xóm bàng hoàng. Dù nhà cửa còn bộn bề trong mưa lũ, dù trời vẫn mưa như trút nước, người làng cùng đến chia sẻ, động viên và giúp gia đình lo hậu sự. Mẹ và bà ngoại của Được khi phát hiện con mình tử vong ngay cạnh nhà quá thương cảm nên ngất xỉu, hiện vẫn đang cấp cứu ở bệnh viện. Việc hậu sự phải trông nhờ vào họ hàng, chòm xóm, bạn bè phụ giúp. 
"Gia cảnh nhà Được cũng khó khăn lắm, vợ con chưa có, lâu nay nó sống với mẹ và ông bà ngoại đã ngoài 80 tuổi. Vì thế nên những ngày tham gia cứu hộ vừa qua, Được cứ chạy đi chạy về, giúp những hộ gia đình neo đơn, vùng trũng để kịp di chuyển người cũng như đồ đạc ra khỏi vùng nguy hiểm. Rồi lại tranh thủ chạy về ngó qua nhà, lo cơm nước cho mẹ và ông bà ngoại. Có lẽ vì thế nên mới đuối sức, mệt mỏi và xảy ra tai nạn thương tâm", ông Sơn chia sẻ. những hộ gia đình neo đơn, vùng trũng để kịp di chuyển người cũng như đồ đạc ra khỏi vùng nguy hiểm.

dân quân 2-giúp gia đình nạn nhân lo hậu sự-ảnh CTV

Người dân trong thôn xóm đến giúp gia đình lo hậu sự trong mưa lũ-Ảnh: CTV

Một người thân của gia đình nạn nhân cho biết vào khoảng 20 giờ tối ngày 10.12, anh Được trở về nhà sau một ngày giúp bà con trong thôn vận chuyển đồ đạc, sơ tán người già, trẻ con ở khu vực ngập sâu,...Khi Được về nhà, nước vẫn còn đang lớn, ngập quá ngực nên đã lấy mấy tấm bạt nói đi ra vườn để kê làm chỗ đứng cho mấy con trâu của nhà và không thấy quay lại. Gia đình nghĩ là anh Được đến ở chỗ tập trung nào để sẵn sàng việc cứu hộ trong đêm. Mãi đến sáng ngày 11.12, khi trời hơi ngớt mưa, nước rút ra được một ít nên mẹ anh Được ra vườn kiểm tra cây cối, gia cầm thì phát hiện thi thể anh Được ngay trong vườn. 
Ông Châu Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tam Thăng, cho biết đến thời điểm ngày 11.12, 7/9 thôn của xã Tam Thăng vẫn còn ngập lũ. Anh Được là một trong số những dân quân tại chỗ được huy động tham gia cứu hộ, cùng hỗ trợ lực lượng chức năng tiến hành công tác di dời người dân. Trong ngày 11.12, lãnh đạo TP Tam Kỳ cũng đã đến thăm và động viên gia đình anh Được.

dân quân 3-lãnh đạo TP Tam Kỳ thăm hỏi gia đình nạn nhân

Đại diện lãnh đạo TP Tam Kỳ đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân

Trước mắt,  UBND xã hỗ trợ 2 triệu đồng, TP.Tam Kỳ hỗ trợ 3 triệu đồng, UBND tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình lo mai táng cho anh Được. 

KHÁNH CHI

Print
Tags:

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top