PC Khánh Hòa: Trao tặng hơn 186 triệu đồng cho gia đình người lao động bị tai nạn qua đời

VHO - Công đoàn PC Khánh Hòa vừa tổ chức thăm hỏi, động viên và trao số tiền 186.100.000 đồng cho vợ và 2 con anh Phạm Trí Cương - công nhân Tổ quản lý điện khu vực Tây Nam thuộc Đội Quản lý vận hành lưới điện - Điện lực Ninh Hòa (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) bị tai nạn rủi ro mất ngày 8.7.2019. Số tiền trên do CBCNV Công ty và Tổng công ty Điện lực miền Trung quyên góp ủng hộ.

PC Khánh Hòa: Trao tặng hơn 186 triệu đồng cho gia đình người lao động bị tai nạn qua đời - ảnh 1

Đại diện PC Khánh Hòa trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Phạm Chí Cương

Theo đó, số tiền hơn 186 triệu đồng, trong đó, 75.700.000 đồng là do CBCNV PC Khánh Hòa quyên góp và 110.400.000 đồng là do CBCNV Tổng Công ty Điện lực miền Trung quyên góp ủng hộ gia đình anh Phạm Trí Cương. Đây là tấm lòng của toàn thể CBCNV trong Tổng công ty muốn chia sẻ bớt phần nào nỗi đau, mất mát quá lớn của vợ con anh cũng như giúp chị giải quyết một phần khó khăn trong cuộc sống, nuôi hai con ăn học.

Trao số tiền cho chị Nguyễn Thị Sang - vợ anh Cương, anh Nguyễn Mạnh Thông - Chủ tịch Công đoàn PC Khánh Hòa chia sẻ: “PC Khánh Hòa nói riêng, Tổng Công ty Điện lực miền Trung nói chung luôn đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ các trường hợp khó khăn trong toàn Tổng công ty. Đây là tình cảm, tấm lòng của mỗi CBCNV. Hy vọng, với số tiền này, chị Sang sẽ tiếp nhận, sử dụng số tiền trên một cách hợp lý để trang trãi cuộc sống và nuôi các con học hành”.

Bất ngờ trước sư quan tâm của lãnh đạo và CBCNV công ty, chị Sang nghẹn ngào: “Em thật sự xúc động vì tình cảm của lãnh đạo và CBCNV Tổng Công ty Điện lực miền Trung cũng như Công ty Điện lực Khánh Hòa. Từ khi chồng em ngã xuống, cả đơn vị đã động viên, hỗ trợ cho 3 mẹ con em. Em xin cảm ơn tất cả những tấm lòng của mọi người trong Công ty”. 

PC Khánh Hòa: Trao tặng hơn 186 triệu đồng cho gia đình người lao động bị tai nạn qua đời - ảnh 2

Tặng quà cho các con của anh Cương

Nghẹn ngào trong tiếng nấc, chị Sang chỉ biết lặp đi lặp lại lời cảm ơn bởi Điện lực Ninh Hòa đã cử người vào tận An Giang, cách xa hơn 800km để thắp nén hương trước linh cửu anh Cương và giờ đây, chị lại nhận được niềm động viên to lớn từ phía đơn vị nơi anh công tác. Đó là sức mạnh giúp mẹ con chị có thêm nghị lực để bước qua nỗi đau, hướng về phía trước. Chị dự định sẽ dùng một phần tiền này để buôn bán, từ đó có tiền chăm sóc, nuôi dưỡng các con ăn học.

Được biết, gia đình anh Phạm Trí Cương là trường hợp đoàn viên công đoàn đặc biệt khó khăn. Trước đó, gia đình anh đã được hỗ trợ 25 triệu đồng từ chương trình “Mái ấm Công đoàn” của Công đoàn Điện lực Việt Nam. Vợ chồng anh chưa trọn niềm vui sống trong ngôi nhà riêng của vợ chồng thì anh bị tai nạn và mãi ra đi.

HỒNG TÚ

Ý kiến bạn đọc