Nhiều con đường để đi tới…

VHO- Năm học 2022-2023, Hà Nội có hơn 106.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập, trong khi chỉ tiêu xét tuyển chỉ chiếm khoảng 60%; 21% các em sẽ vào trường ngoài công lập; 10% vào trung tâm GDNN-GDTX và khoảng 9% sẽ tham gia học tại các trường dạy nghề.

Nhiều con đường để đi tới… - Anh 1

 Hc sinh hc ngh nu ăn ti Trưng Trung cp Kinh tế - Du lch Hoa Sa (Hà Nội)

Khi thông tin điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường THPT công lập được công bố ngày 9.7, không ít gia đình “buồn rơi nước mắt” khi điểm thi của con cách điểm trúng tuyển… xa “vạn dặm”. Tuy nhiên, cũng có nhiều người đã xác định tư tưởng ngay từ đầu nên không cảm thấy hoang mang, bất ngờ.

Nhớ lại kỳ thi cách đây 3 năm, bạn Mai Anh, học sinh Trường Cao đẳng Xây dựng Hà Nội vẫn thấy thật may mắn khi quyết định chọn trường nghề vì không đủ điểm xét tuyển vào trường công. Mai Anh cho biết, vì lực học “bình bình” nên trước khi đăng ký nguyện vọng tuyển sinh, được nhà trường tư vấn các lựa chọn trong trường hợp không đủ điểm, Mai Anh đã “ngắm nghía” và quyết định học nghề Tin học văn phòng tại Trường Cao đẳng Xây dựng Hà Nội. Đến nay, Mai Anh tự tin đã có một tấm bằng trong tay, có thể vừa đi làm, vừa học tiếp liên thông để có bằng đại học. Bạn cũng cho biết, trong thời gian học bạn tranh thủ vận dụng vốn kiến thức được đào tạo để làm thêm, lấy tiền chi trả học phí. Với Mai Anh, học nghề chính là sự lựa chọn sáng suốt và phù hợp nhất với điều kiện, hoàn cảnh của bạn cũng như gia đình.

Cũng có con thi vào lớp 10 năm nay, chị Đỗ Thị Tuyết, trú tại Nhân Chính - Thanh Xuân cho biết, do con gái học lực chỉ ở mức trung bình khá, trong khi các trường xung quanh lại có điểm chuẩn cao nên chị quyết định cho con vào học Cao đẳng Công thương Hà Nội. “Con bé khéo tay, chỉ một thời gian là có thể ra đi làm được. Hơn nữa, cháu sức khỏe cũng không tốt nên học nghề sớm cho nó nhàn”, chị Tuyết vui vẻ chia sẻ.

Đối với thí sinh Phạm Quốc Phong, dù thừa điểm vào NV1 tại trường THPT Việt Nam - Ba Lan, nhưng em và gia đình lại tính học ngoài công lập. Sau khi biết điểm thi, Phong đã đến tham quan nhiều ngôi trường và sau cùng quyết định “đầu quân” về THPT Lê Lợi - Hà Đông, vì qua tìm hiểu, em được biết sĩ số trong mỗi lớp học của trường không đông, việc dạy và học “nghe đồn là rất ok”.

Còn chị Nguyễn Thị Nghĩa ở quận Hoàng Mai thì cho biết, do thường phải phụ giúp mẹ bán hàng nên kết quả thi của con chị không cao. Do vậy, gia đình đã đăng ký cho con vào học tại Trung tâm GDTX Hà Đông để vừa tầm với lại phù hợp với hoàn cảnh gia đình.

Cuộc thi vào lớp 10 THPT luôn có sức cạnh tranh quyết liệt, với trung bình hằng năm có từ 30-40% thí sinh không thể bước qua cổng các trường công lập. Dù vậy, cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, chắc chắn là non nửa các bạn trẻ ấy sẽ chọn cho mình một lối đi phù hợp, để tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của các em sẽ vẫn là bước đệm vững chắc cho tương lai phía trước. 

HOÀNG HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc