Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Từ câu chuyện của chị lao công ...

Thứ Tư 06/07/2022 | 10:45 GMT+7

VHO- Trưa qua 5.7, nhiều báo chí đưa tin trang trọng về một chị lao công quét rác ở khu chợ tại Đồng Nai trả lại số vàng giá trị hơn 300 triệu đồng, vừa được chính quyền, cơ quan chức năng khen thưởng đột xuất, người viết lặng đi khá lâu rồi nảy ra vô số câu hỏi... Những bản tin ấy không đề cập gia cảnh của chị lao công này hiện nay như thế nào, chồng con ra sao, cuộc sống có chật vật lắm không, nhưng chắc rằng độc giả cũng sẽ đoán biết được phần nào về “hiện thực cuộc sống” của chị.

 Đơn giản và có phần phiến diện rằng, nhìn vào công việc của chị đang làm, ai cũng sẽ có chung cảm nhận kinh tế của gia đình chị không có gì đảm bảo là dư giả, thậm chí là khó khăn. Vậy mà khi nhặt được của rơi đáng giá bao năm làm lụng, trong lòng không gợn chút tham lam, chị đã không chút ngần ngại đem số vàng đó trình báo công an, chính quyền để tìm người đánh rơi. Nghĩa cử của chị thật cao đẹp, rất đáng được ngưỡng mộ và sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống. Chị là ai? Báo chí cho biết, ngày 5.6 vừa qua, chị Võ Thị Tuyết Hương, 50 tuổi (xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) trong lúc quét dọn vệ sinh tại chợ Hòa Bình đã nhặt được một túi màu xanh đen, bên trong chứa 4 miếng vàng, 5 nhẫn vàng, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 lắc tay bằng vàng. Ước tính, số vàng này có giá trị hơn 300 triệu đồng.

Ngay sau đó, chị Hương đến Công an xã Vĩnh Thanh trình báo và nhờ trả lại cho người làm rơi. Đến ngày 7.6, bà Nguyễn Thị Thao (63 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, tạm trú huyện Nhơn Trạch) đã đến Công an xã Vĩnh Thanh xin nhận lại tài sản. Sau khi chứng minh được số vàng là của mình, bà Thao vui mừng nhận lại tài sản trực tiếp từ tay chị lao công tốt bụng. Câu chuyện của chị Hương và của nhiều người khác trước đó nữa cũng tựa như trong những năm gặp bão dịch chúng ta đã từng được biết, được chứng kiến những hành động, nghĩa cử thật cao đẹp của biết bao tổ chức, cá nhân lao vào điểm nóng để giúp người, giúp đời. Ở đó có những việc làm rất nhỏ, và ở trong hoàn cảnh “nước sôi lửa bỏng ấy” cũng đã xuất hiện vô số tấm gương, mà khi nhìn vào chúng ta thật sự tự hào, biết ơn. Rồi trong những ngày qua chúng ta cũng sẽ không quên tấm gương hy sinh của một quân nhân lao xuống biển để cứu một em nhỏ thoát nạn đuối nước...

Cái sự “đói cho sạch, rách cho thơm” ấy của chị lao công tên Hương sẽ còn lưu mãi trong cộng đồng dân cư và xã hội. Soi vào tấm gương không gợn một chút lòng tham của chị, người viết bỗng liên tưởng đến những cá nhân dính chàm trong vụ Việt Á. Rồi đây các cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra kết luận, truy tố nghiêm minh trước pháp luật đối với những cá nhân, tập thể này, nhưng tận sâu thẳm mà nói, nếu họ giữ được sự liêm sỉ và nhất là không bị lòng tham lam vô độ dắt lối, chắc sẽ không bị người đời nguyền rủa. Khi lòng tham của con người không được ngăn chặn thì ắt sẽ gánh lấy những hậu họa khôn lường.

NGUYỄN THANH SƯƠNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top