Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

"Lửa từ Thành cổ"

Thứ Bảy 30/04/2022 | 16:44 GMT+7

VHO- Phim tài liệu “Lửa từ Thành cổ”, kịch bản Nguyễn Thu Dung, đạo diễn: Phạm Thanh Hùng, do Điện ảnh Quân đội Nhân dân thực hiện vừa kịp hoàn thành nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30.4.1975- 30.4.2022).

Những thước phim lịch sử là lời tri ân sâu sắc, với mong muốn truyền ngọn lửa tinh thần cách mạng của những chiến sĩ anh dũng trong những ngày tháng bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm xưa tới thế hệ sau này, để từ đó hậu thế hiểu rõ hơn về những hi sinh, mất mát của cha ông, vì cuộc sống hòa bình hôm nay.

Đạo diễn Lửa từ Thành cổ Phạm Thanh Hùng cho biết, phim có sự xuất hiện của nhiều nhân chứng lịch sử, những cựu chiến binh đã trực tiếp tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ trong 81 ngày đêm.

81 ngày đêm ác liệt nhất, mỗi ngày một đại đội vượt dòng Thạch Hãn để  tiếp viện quân số, mỗi đại đội có từ 90 đến 120 chiến sĩ. 81 ngày đêm, những đại đội bổ sung vượt sông tiếp bước dưới mưa bom bão đạn. Cứ đêm nay một đại đội tiến vào thì ngày mai chỉ còn lại một vài người sống sót. Những người chiến sĩ ấy tuổi đời còn rất trẻ, hết lớp thanh xuân này đến lớp khác đã ngã xuống để bảo vệ Thành cổ. Máu thịt của họ hòa tan trong hàng ngàn tấn bom thù mỗi ngày trút xuống.

Cựu chiến binh Lê Bá Dương, tác giả nổi tiếng của 4 câu thơ Đò xuôi Thạch Hãn: Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ. Đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi hai mươi thành sóng nước.Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm, chia sẻ ký ức về những tháng năm ấy: “Đơn vị tôi có hai anh em cùng một xã… nếu được chết xin một lần được chết, để bạn tôi trở về bình yên… đấy là tình cảm của người lính, họ nhường cho nhau sự sống”.

“Mục đích của tôi khi viết lên những điều này, mà tôi viết thành câu thành chữ  cũng chỉ là tiếng lòng của mình thôi, tiếng lòng của những người lính đã từng chứng kiến sự hi sinh của đồng đội, và tôi là một trong những người may mắn còn sống trở về, sống thay cho đồng đội, nghĩ thay đồng đội những điều chưa kịp nghĩ và làm thay những việc đồng đội chưa kịp làm…”, cựu chiến binh Lê Bá Dương trải lòng về những câu thơ gan ruột của mình gửi cho những đồng đội đã ngã xuống.

Trong bình an hôm nay, họa sĩ Hải Nghiêm vẽ cô Nguyễn Thị Thu- người chèo đò chở bộ đội qua sông Thạch Hãn năm xưa

Ác liệt và gian khổ như vậy nhưng cán bộ, chiến sĩ trên Mặt trận Quảng Trị vẫn bám trụ kiên cường. Nhiều trận phản kích ác liệt của các sư đoàn 308, 304, 320 Quân Giải Phóng chiến đấu vòng ngoài, mở nhiều đợt tấn công vào ban đêm gây tiêu hao năng lực của quân ngụy Sài Gòn.

Với AHLLVTND Hán Duy Long, người bắn 10 quả B40, ký ức được tái hiện trong phim vẫn như còn nguyên vẹn: “Sau mỗi lần địch tấn công bị chúng tôi tiêu diệt thì chúng lại liều lĩnh… Sau 4 giờ chiến đấu anh em chúng tôi đã thực hiện lời hứa của đồng chí Đỗ Văn Mến trước đồng chí Tư lệnh Lê Trọng Tấn… K3 Tam Đảo còn Thành cổ Quảng Trị còn”.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng bày tỏ: “Chúng tôi, những người dân Quảng Trị hết sức tự hào với những bản hùng ca lịch sử đó. Tiếp nối truyền thống hào hùng của tỉnh Quảng Trị, ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục giáo dục tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của sự kiện 81 ngày đêm và coi đó là giá trị cốt lõi để tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Trị cho thế hệ trẻ và các thế hệ mai sau”.

Chia sẻ về quá trình thực hiện phim Lửa từ Thành cổ, đạo diễn Phạm Thanh Hùng cho biết, thời gian làm phim khá gấp gáp, tư liệu về 81 ngày đêm đỏ lửa cũng khá ít ỏi. Tuy nhiên, với mong muốn bộ phim là lời tri ân sâu sắc gửi tới thế hệ cha anh, êkip làm phim đã nỗ lực, bộ phim được hoàn thành đúng tiến độ, với những tư liệu, hình ảnh chân thực.

PHƯƠNG ANH, ảnh: ĐIỆN ẢNH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN cung cấp

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top