Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Đạo diễn Tấn Lực qua đời vì Covid-19 ở tuổi 31

Thứ Ba 14/09/2021 | 10:12 GMT+7

VHO- Tối ngày 13.9, nhiều nghệ sĩ đồng loạt chia sẻ tin đạo diễn Nguyễn Tấn Lực đã qua đời sau thời gian dài điều trị Covid-19, hưởng dương 31 tuổi. Nam đạo diễn mắc Covid-19 vào giữa tháng 8 và được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 trước khi qua đời.

Trước khi trở thành đạo diễn, anh bắt đầu tham gia vào nhiều vai diễn

 

Nguyễn Tấn Lực còn có nghệ danh khác là Hứa Kiệt Luân, sinh năm 1990. Ba mẹ mất từ khi anh lên 10, một mình anh phải lo cho em ăn học. Dù cuộc sống khá khó khăn nhưng từ khi còn nhỏ anh đã có niềm đam mê diễn xuất. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, Nguyễn Tấn Lực đã đăng ký học ngành đạo diễn điện ảnh của Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM và lên thành phố lập nghiệp. Trước khi trở thành đạo diễn, anh bắt đầu tham gia vào nhiều vai diễn. Series phim Chị thám tử là bộ phim đầu tay của anh cũng là bộ phim thành công nhất được khán giả yêu thích, nối tiếp thành công đó anh cho ra bộ phim Ngày em đến.

Theo người thân của Nguyễn Tấn Lực cho biết, nam nghệ sĩ qua đời vào 16h ngày 13.9 tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP.HCM). Anh ra đi sau thời gian ngắn điều trị Covid-19. Được biết anh mắc Covid-19 vào giữa tháng 8. Nguyễn Tấn Lực nhập viện điều trị tại bệnh viện dã chiến ở TP.HCM. Bệnh tình của nam đạo diễn nguy kịch nên được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Sự ra đi của anh đã để lại nhiều niềm đau xót từ bạn bè và người thân.

 

Cao Thái Hà chia sẻ những hình ảnh cùng đạo diễn Tấn Lực để đưa tiễn anh

 

Nhiều nghệ sĩ như Cao Thái Hà, Hải Băng, Kiều Trinh... cũng liên tục gửi lời chia buồn tới gia đình và bày tỏ nỗi xót thương của mình. Mai Thu Huyền cho biết khi theo dõi hành trình chống chọi Covid-19 của nam diễn viên, cô cảm thấy thương đồng nghiệp. “Em ở trong bệnh viện cấp cứu, phải thở oxy 24/24 nhưng khi tỉnh táo vẫn cố gắng gửi hình cho các anh chị em K5 yên tâm. Đọc tin nhắn cuối cùng của em trước khi hôn mê: Em chưa ổn chị ơi mà chị xót xa quá, chẳng biết làm gì để giúp được em. Em đã rất cố gắng rồi, nhưng phép màu đã không xảy ra, những lời cầu nguyện của cả lớp K5 cho em tai qua nạn khỏi đã không thành hiện thực”, cô chia sẻ trên trang cá nhân. Diễn viên Bạch Công Khanh không khỏi bàng hoàng: Quá tàn nhẫn rồi Covid-19! Thật sự vẫn không tin vào sự thật, anh an nghỉ nhé. Ca sĩ Hải Băng cũng đã đăng dòng đưa tiễn Nguyễn Tấn Lực trên trang cá nhân. Diễn viên Cao Thái Hà xót xa khi chia sẻ một số hình ảnh chụp chung với đạo diễn Nguyễn Tấn Lực và viết: Chúng ta luôn nghĩ mình còn nhiều thời gian cho đến khi nhận ra đến lời chào cuối cùng cũng là không thể. Tạm biệt và ở nơi ấy thanh thản nhé anh!. Trong khi đó, diễn viên Kiều Trinh cho biết bản thân xót xa khi hay tin đàn em qua đời. Bởi cô từng nghĩ Tấn Lực sẽ mau chóng khỏe để về với gia đình. “Hôm Tết chị em mình còn giỡn cùng nhau mà hôm nay hay tin đau lòng quá. Em ra đi nhé và tất cả anh chị em đồng nghiệp đều luôn nhớ em, nữ diễn viên chia sẻ.

Có thể nói, chỉ trong thời gian ngắn, showbiz Việt đã phải liên tiếp đón nhận hàng loạt tin buồn vì Covid-19.

 

THÚY HỒNG

 

 

 

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top