Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Vượt hàng chục cây số hiến máu trong mùa dịch

Thứ Sáu 06/08/2021 | 11:32 GMT+7

VHO- Sau khi nghe thông tin kho máu dự trữ của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đang hết dần, việc tổ chức chương trình Hành trình đỏ gặp nhiều khó khăn bởi nhiều tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người dân Hà Nội đã vượt qua trở ngại đến các điểm hiến máu cố định để trao những giọt máu quý giá cho người bệnh.

Bn Phm Thanh Tuyn vưt hơn 40 km và nhiu cht kim soát đ đi hiến máu nh: CÔNG THNG

Sáng ngày 3.8, anh Phạm Quốc Việt (đồng sáng lập Đội hỗ trợ sơ cứu tai nạn Hà Nội) đã có mặt tại Việt Huyết học - Truyền máu Trung ương để tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu lần thứ 137 lần. Từng nhiều lần tham gia sơ cứu người bị nạn gặp tai nạn giao thông và chứng kiến nhiều trường hợp thập tử nhất sinh do bị mất máu, anh Việt luôn trân trọng những giọt máu để cứu nạn cho người bệnh và định kỳ 21 ngày lại đi hiến tiểu cầu.

Còn anh Linh Hải Anh (vận động viên thể thao chuyên nghiệp) luôn chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch nhưng qua truyền thông và mạng xã hội có nhiều bức ảnh thực sự làm anh cảm thấy xót xa cho bệnh nhân thiếu máu. Vì vậy anh quyết định rời khỏi nhà và đi tham gia hiến máu. Cũng tương tự, anh Nguyễn Cao Giang, 45 tuổi (ở Cầu Giấy, Hà Nội) - vận động viên chạy bền cự ly 100 km cũng tới điểm hiến máu cố định tại chùa Quán Sứ để tham gia. Đây là lần hiến máu thứ 6 và cũng là lần đặc biệt nhất của mình, anh Giang chia sẻ: “Khi nhận được thông tin Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức hiến máu tại chùa Quán Sứ, tôi đã quyết định đi hiến máu. Bởi biết rằng nhóm máu O của mình đang rất được nhiều người cần và cảm thấy quý hơn nữa khi biết rằng những đơn vị máu được hiến tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ cho đồng bào miền Nam đang điều trị Covid-19 rất cần trong quá trình điều trị”.

Ban đầu khá nhiều người dù đủ điều kiện hiến máu nhưng lo ngại ra đường gặp các chốt kiểm soát với hàng loạt câu hỏi như: “Tầm này ra đường ở Hà Nội thì không biết qua bao chốt mới đến được nơi?”, “Mình muốn đi hiến máu ở Viện Huyết học nhưng không có giấy tờ đi đường thì làm thế nào được ạ?”, “Mình muốn đi hiến máu nhưng không có phương tiện đi lại”, “Mình ở Hưng Yên, vào được Hà Nội hiến máu, nhưng quay về thì liệu có được không?”… Tuy nhiên, nhờ tin nhắn: “Cảm ơn bạn đã đăng ký hiến máu ngày 4.8 tại Trung tâm Máu quốc gia. Bạn hãy giữ gìn sức khỏe, tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế và đến hiến máu theo đúng hẹn, đồng thời vận động thêm người tham gia hiến máu. Nếu cần tư vấn, hỗ trợ xin vui lòng liên hệ tổng đài 0976990066” từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nên một số người chia sẻ gặp các chốt cũng được lực lượng chức năng tạo điều kiện, thậm chí còn khen ngợi, động viên.

“Vượt qua 4 chốt kiểm soát, nếu không có sự động viên từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, từ bạn bè và thông báo xác nhận hiến máu thì có cho vài tỉ giờ này không dám ra đường. Nhưng “Thế còn bệnh nhân thì sao?”, câu hỏi đó thực sự làm mình bứt rứt và gác lại nỗi lo, thế là lên đường... Hôm nay 2 đứa mình góp được 3 đơn vị tiểu cầu cho Viện Máu”, Hồi Thiên Hoàng, chàng trai sinh năm 1995 cùng bạn gái đi hiến tiểu cầu chia sẻ.

Còn bạn Phạm Thanh Tuyền (Bắc Ninh) tâm sự: “Mình đã phân vân rất nhiều khi đăng ký hiến máu vì quãng đường từ nhà lên Viện đã khoảng 40 km và mình là người lái xe. Thật may mắn vì bản thân đã đủ điều kiện. Chiều hôm nay đi đường mình gặp 4.5 chốt kiểm dịch nhưng đa số khi mình đưa họ xem tin nhắn của Viện và đảm bảo không đến và đi qua vùng dịch, ít di chuyển trong 14 ngày qua là được qua chốt ạ. Có chú trực chốt còn động viên rằng “Chú rất ủng hộ việc các cháu đi hiến máu. Đây là việc làm ý nghĩa trong thời điểm này...”. Mong rằng Hà Nội sẽ sớm kết thúc giãn cách, mình cũng hy vọng rằng sẽ có thật nhiều người tham gia hiến máu và bệnh nhân sẽ không phải chờ máu...”.

Được biết, trong những ngày qua, mặc dù kho máu dự trữ còn khó khăn, nhưng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã kịp thời chuyển 1.000 đơn vị máu bằng đường hàng không tới Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và 3.000 đơn vị máu tới một số tỉnh miền Nam - nơi đang có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

 QUỲNH HOA

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top