Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Cành Cọ Vàng 2021 gắn tên Titane

Chủ Nhật 18/07/2021 | 17:35 GMT+7

VHO- Lễ bế mạc Liên hoan phim (LHP) Cannes 2021 đã diễn ra tối 17.7 (theo giờ Pháp) tại Nhà hát lớn Lumiere, thành phố Cannes, Pháp, sau hơn 10 ngày trình làngnhững tác phẩm điện ảnh ấn tượng của năm. Đáng chú ý, giải Cành Cọ Vàng đã xướng tên Titane, bộ phim giàu trí tưởng tượng “gây sốc” của nữ đạo diễn người Pháp Julia Ducournau.


Đạo diễn Julia Ducournau (ở giữa) nhận giải Cành Cọ Vàng 2021 cho phim Titane. Ảnh: FRANCE 24

Bộ phim “táo bạo” lên ngôi

Khác với dự đoán của nhiều người, bộ phim Titane của nữ đạo diễn người Pháp Julia Ducournau đã đoạt giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2021. Cô trở thành nữ đạo diễn thứ hai trong lịch sử giành giải thưởng danh giá này, từ sau khi Jane Campion chiến thắng vào năm 1993, với bộ phim The Piano. Titane là bộ phim thứ hai của Ducournau và là bộ phim đầu tiên của cô tranh giải tại Cannes. Khi lên nhận giải, Julia Ducournau xúc động: “Điều này có thật không? Tôi không biết tại sao tôi nói tiếng Anh ngay bây giờ, dù tôi là người Pháp. Buổi tối hôm nay đã quá hoàn hảo". 

Phim Titane kể về Alexia (do Agathe Rouselle đóng), một cô bé từng bị tai nạn ô tô khi còn nhỏ, được gắn một tấm titanium trong đầu. Khi lớn lên, cô có mối quan hệ kỳ lạ với những chiếc ô tô. Vốn là một vũ công khiêu dâm, Alexia bị hấp dẫn bởi những chiếc ô tô và một chiếc Cadillac cổ điển đã khiến cô có thai.Bộ phim đã cho thấy những sự ám ảnh của con người đối với cơ thể của họ, nhu cầu được yêu thương, quan tâm của mỗi người. Quá trình xét giải bộ phim đã chia rẽ giới phê bình thành hai phe, ủng hộ và phản đối, nhưng quyết định cuối cùng, ban giám khảo đã trao giải thưởng danh giá nhất của LHP Cannes 2021 cho Titane. Đáng nói là, ngay cả những người phản đối, dù cho là phim có phần kỳ quái và ngớ ngẩn, nhưng cũng thừa nhận tài nghệ của đạo diễn Julia Ducournau và cho rằng, họ đang chứng kiến sự khởi đầu của một sự nghiệp điện ảnh vĩ đại.

Đánh giá về Titane, tờ BBC cho rằng, đây là "bộ phim gây sốc nhất năm 2021". Theo BBC, bộ phim mới của Julia Ducournau là một phim hài đầy ác mộng nhưng cũng rất tinh nghịch về tình dục, bạo lực, với ánh sáng tái nhợt và âm nhạc dồn dập. Titane khiến nhiều người "la hét, nhăn mặt, rên rỉ hay cười khó chịu hơn bất cứ bộ phim nào tại LHP Cannes năm nay". Theo giới chuyên gia, từ tác phẩm đầu tay Raw đến Titane, Ducournau đã ghi dấu ấn là nhà làm phim theo phong cách cực đoan (extreme), lối làm phim thường sử dụng các yếu tố bạo lực, tra tấn và quan hệ tình dục có tính cực đoan.

Nhiều giải thưởng uy tín

Cùng với ngôi vương Cành Cọ Vàng, LHP Cannes lần thứ 74 còn trao nhiều giải thưởng uy tín khác. Trong đó, giải thưởng Grand Prix của Cannes 2021 đã thuộc về 2 bộ phim: A Hero của Asghar Farhadi (nhà làm phim Iran 2 lần đoạt giải Oscar) và Compartment No.6 của Juho Kusomanen. Phim mới A Hero của Asghar Farhadi nói về một tù nhân sắp đến ngày được trả tự do bỗng gặp một số chuyện kỳ lạ. Còn Compartment No.6 được so sánh với bộ phim Before Sunrise khi kể về một cuộc gặp tình cờ dễ thương trên tàu. Giải thưởng Đạo diễn xuất sắc thuộc về đạo diễn người Pháp Leos Carax, với bộ phim ca nhạc Annette đã được chiếu mở màn tại LHP năm nay. Còn giải Kịch bản xuất sắc thuộc về nhà làm phim Nhật Bản Ryusuke Hamaguchi với phim Drive My Car, chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn nổi tiếng Haruki Murakami.

Cũng tại LHP Cannes 2021, Caleb Landry Jones đã nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho màn trình diễn của anh trong Justin Kurzel’s Nitram, với vai tay súng đơn độc phải chịu trách nhiệm cho vụ thảm sát Port Arthur năm 1996 ở Tasmania. Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Renate Reinste đã được xướng tên cho phần thể hiện của cô trong phim The Worst Person in the World, bộ phim hài lãng mạn đen tối của Joachim Trier. Ngoài ra, giải sự lựa chọn của Ban giám khảo đã thuộc về 2 phim: Memoria của đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul và Ahed's Knee của đạo diễn người Israel Nadav Lapid. Giải phim đầu tay hay nhất thuộc về nhà làm phim Antoneta Alamat Kusijanovic cho bộ phim Murina.

Sau hơn 10 ngày tổ chức, LHP Cannes 2021 đã khép lại, với những cái tên xứng đáng nhất được tôn vinh. Dù bớt vẻ hào nhoáng so với những kỳ LHP Cannes trước đó, nhưng sự kiện văn hóa quốc tế này là minh chứng rõ nét cho sự hồi sinh mạnh mẽ của ngành công nghiệp điện ảnh sau thời gian dài trầm lắng vì Covid-19. 

BÙI THƯƠNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top