Trong ngày hôm nay, lượng khách đổ về các bến xe không đông như mọi năm. Dọc tuyến đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Giải Phóng các phương tiện đi lại dễ dàng.
Tại khu vực bên ngoài và bên trong Bến xe Nước Ngầm, lượng khách đi lại sau Tết vắng hoe. Nhà chờ hay hành lang bên trong bến xe, hành khách không phải chen nhau lên xe. Đại diện nhà xe Đức Lan, chuyên chạy tuyến Hà Nội – Vinh (Nghệ An) tại Bến xe Nước Ngầm cho biết, chiều xe ra Hà Nội có khoảng hơn 30 khách, chiều về chỉ có khoảng năm, sáu người. Trao đổi với Báo Văn Hóa, một đại diện bến xe Nước Ngầm cho biết, do e ngại dịch bệnh, năm nay lượng khách đi xe giảm rất nhiều. Khách thực hiện theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, do đó, họ đi xe cá nhân hoặc tập hợp thành nhóm thuê xe cùng đi. “Từ mùng 2 Tết đến nay, nhiều xe chạy lấy ngày là chính, chứ khách thì không có”, đại diện Bến xe Nước Ngầm cho hay.
Trong khi đó, tại bến xe khách Giáp Bát, theo thông lệ hàng năm, trước và ngay sau thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán, các nhà xe đều tăng công suất “kịch khung” hoặc vượt đến cả mấy chục phần trăm nhưng vẫn không thể đáp ứng hết nhu cầu đi lại của hành khách. Tuy nhiên năm nay, lượng khách thưa thớt khiến các doanh nghiệp vận tải như ngồi trên đống lửa. Một chủ xe chuyên chạy tuyến Hà Nội, Nam Định cho hay, hôm nay xe lên chỉ chục khách, còn chiều về mới được vài người. Không chỉ là một vài trường hợp cá biệt mà hầu như các bến xe ở Hà Nội đều lâm vào cảnh này.
Một số hình ảnh phóng viên Văn Hóa ghi được trong ngày 17.2:
Bến xe Nước Ngầm có rất ít khách ra vào. Mỗi xe xuất bến chỉ có vài khách trên xe
Nhân viên nhà xe vắng khách chỉ còn biết ngồi "chém gió" chờ đến giờ xuất bến
Bến xe Giáp Bát cũng vắng vẻ, khách vào ra hầu như rất thưa thớt
Phòng bán vé của bến xe Giáp Bát không một bóng người
Nhà xe nào có khách lên xe thì mừng như bắt được vàng
Không có khách, xe buýt cũng lâm vào cảnh ế ẩm
HOÀNG ANH