Ngày 5/4, Ban chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm (Bộ Tư lệnh Thủ đô) đã tổ chức bàn giao các công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Trong đợt này, gần 300 người được trở về nhà. Họ là những người trở về từ vùng dịch, được cách ly tập trung từ ngày 22/3.
Tất cả các công dân hoàn thành việc cách ly đêù được nhận giấy chứng nhận hoàn thành công tác cách ly tập trung trước khi về đoàn tụ với gia đình.
Ai cũng tỏ ra rất vui mừng khi đã hoàn thành xong việc cách ly và sẵn sàng trở về bên gia đình thân yêu.
Với người dân các tỉnh xa, UBND Thành phố Hà Nội đã bố trí các xe buýt để chở người dân về tận quê hương.
Các lái xe và phụ xe đều được trang bị đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch.
Lực lượng chức năng giúp đỡ người dân vận chuyển đồ dùng cá nhân ra xe.
Trước giờ ra về, nhiều người gửi trao nhau những lời chúc tốt đẹp. Với họ, thời gian thực hiện cách ly thực sự là một kỷ niệm đáng nhớ.
Không giấu nổi niềm vui, anh Dương Văn Hợp (Hà Tĩnh), trở về từ Nhật Bản gọi điện báo tin với mẹ sẽ được về nhà trong hôm nay. “ Tôi thật sự rất nhớ nhà, giờ về nhà chỉ thèm mẹ nấu cho bát canh cá bớm lá lốt đúng vị quê hương là thoả mãn lắm rồi” – Anh Hợp chia sẻ.
Những cái ôm tạm biệt của những người bạn mới quen, nhưng đã có rất nhiều tình cảm và những kỉ niểm đặc biệt về chuyến cách ly đặc biệt nhất trong đời.
Những lời nhắn, lời cảm ơn đến lực lượng chức năng của nhân dân khiến nhiều người xúc động.
Cũng trong chiều nay, hơn 200 người hoàn thành cách ly tại Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) về nhà đoàn tụ với gia đình.
Nhiều gia đình đã đến tận nơi để đón con em mình trở về sau cách ly tập trung.
Dịch bệnh rồi sẽ đi qua, nhưng tình yêu thương, đoàn kết, sự sẻ chia lúc khó khăn của đồng bào dành cho nhau sẽ còn mãi. Những hành động ấm tình người tại các khu cách ly tập trung đang tiếp tục nối dài từ miền xuôi, miền núi càng tiếp thêm động lực cho các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch.