Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Những người canh thức mùa xuân nơi biển cả

Thứ Hai 20/01/2020 | 11:26 GMT+7

VHO- Trong khi ở đất liền đang rộn ràng mua sắm cho một cái Tết đầy đủ, sum vầy bên những người thân thì ở ngoài đường biên của Tổ quốc, những người lính DK1 đang đứng gác trong gió gào sương biển và căng thẳng theo dõi, xua đuổi những con tàu “không mời mà đến”.

 Chiến sĩ nhà giàn DK1/10 gói bánh chưng đón Tết sớm Ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Ở giữa ngàn khơi ấy, các anh đang canh giữ biển trời của Tổ quốc cho nhân cả nước đón Tết vui Xuân trong niềm vui bất tận. Xuân Canh Tý này là thêm một lần nữa trung tá Lê Xuân Nam, chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/16 đón Tết xa nhà. Trung tá Nam được coi là “sói biển” thế thệ thứ hai, là một trong những sĩ quan “già” có thâm niên đi DK1 25 năm.

Dẫu đã quen với những mùa xuân xa nhà nhớ vợ và những người thân yêu, nhưng mỗi năm khi Tết đến Xuân về, nỗi nhớ đất liền vẫn canh cánh trong lòng. “Ngày Tết ai chẳng nhớ đất liền, nhớ vợ con nhưng vì nhiệm vụ mình phải chấp nhận. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, những năm qua cán bộ chiến sĩ nhà giàn đời sống được nâng lên. Tuy xa đất liền, nhưng chúng tôi có đầy đủ hương vị ngày Xuân”, trung tá Nam chia sẻ. Xuân Canh Tý này, trung tá Nam thêm một lần nhường cho đồng đội khác vào bờ đón Tết, còn anh ở lại cùng các chiến sĩ canh giữ biển trời. “Mình là sĩ quan”già”, nhường lại cho đồng đội trẻ về đất liền đón Tết. Xa đất liền riết rồi cũng quen. Ở biển thì nhớ đất liền, về đất liền thì nhớ biển, nhớ nhà giàn lắm”, trung tá Nam bộc bạch.

Những ngày cận Tết Canh Tý, vùng biển DK1 có sóng to, biển động mạnh, nỗi nhớ đất liền càng tăng thêm trong lòng những người lính trẻ. Đối với các nhà giàn DK1 phía Bắc ở các cụm Tư Chính, Phúc Nguyên, Phúc Tần, Quề Đường khoảng cách với đất liền gần hơn, nỗi nhớ của lính trẻ nơi ấy cũng giảm hơn. Còn đối với cán bộ chiến sĩ DK1/10 khoảng cách so với đất liền xa hơn, nỗi nhớ đất mẹ thấm vào gan ruột “dầy” hơn.

Thêm một lần đón Tết giữa biển khơi, Thiếu tá chuyên nghiệp, Y sĩ Trần Văn Du “lặng lòng” khi nhắc về đất liền, quê hương những ngày giáp Tết. Du bảo: “Mặc dù ở nhà giàn Xuân Canh Tý này, chúng tôi có đầy đủ hương vị mùa xuân, có bánh chưng, mứt tết, miến măng và hoa mai từ đất liền gửi tặng; nhưng vẫn cồn cào nhớ bố mẹ, quê nhà trong tim gan. Song không vì thế mà ngơi tay súng. Sóng càng to, gió càng mạnh, ý chí chiến đấu càng kiên cường”. Sáng 17.1 vừa qua (tức 23 tháng Chạp), cũng như đất liền, nhà giàn DK1/10 tổ chức gói bánh chưng, gói giò nạc để “đưa ông Táo lên trời” theo phong tục cổ truyền của dân tộc. Từ biển khơi, Chính trị viên, Thượng úy Trần Nhật Khánh từ nhà giàn DK1/10 cho hay, thời tiết những ngày cận tết sóng to gió lớn, nỗi nhớ đất liền tăng lên bội phần.

TRẦN MẠNH TUẤN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top