Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

500 diễn viên đội mưa tái hiện Ký ức Hội An

Thứ Tư 04/09/2019 | 15:24 GMT+7

VHO- Do ảnh hưởng liên tục của bão, mấy ngày mưa lớn đã khiến sân khấu bị trơn trượt, nhiều vai diễn thậm chí gặp nguy hiểm nhưng diễn viên của Ký ức Hội An vẫn dầm mưa, phục vụ du khách.

Ký ức Hội An là một trong những show diễn thực cảnh đẹp nhất của Việt Nam. Chương trình được biểu diễn hàng tối (trừ thứ ba) bởi 500 diễn viên, nghệ sĩ đến từ khắp vùng miền trên cả nước. “Dù là một khán giả chúng em vẫn diễn. Chỉ khi nào bão giông hoặc trường hợp bất khả kháng chương trình mới nghỉ. Mưa, gió bình thường diễn viên vẫn lên sân khấu để phục vụ du khách”, Thanh Huyền, 22 tuổi, diễn viên múa của show diễn nói.

Show thực cảnh kéo dài 60 phút trên sân khấu ngoài trời rộng 25.000 m2 mô tả lại lịch sử, văn hóa của thương cảng Hội An sầm uất từ quá khứ đến hiện đại. Theo Vũ Miên, diễn viên gắn bó với sân khấu từ những ngày đầu, những tháng cuối năm Hội An sẽ bắt đầu có mưa, nhiều khi đang diễn, mưa ập xuống, khán giả sẽ được phát áo mưa còn diễn viên thì vẫn phải tiếp tục dầm mưa để biểu diễn. “Khán giả còn đội mưa, ngồi xem mình diễn thì không lý do gì mình bỏ sân khấu”.

Theo các diễn viên, nếu trời mưa lớn họ sẽ mặc áo mưa bên trong. Hôm nào thời tiết lạnh thì sẽ có một lớp áo màu da mặc để giữ ấm, ngoài ra sẽ được đổi sang giày chuyên dụng cho trời mưa giúp chân bám chắc hơn trên mặc sân khấu, đảm bảo chất lượng show diễn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

“Những ngày đầu đến Hội An, chưa quen thời tiết, phải luyện tập, biểu diễn dưới mưa nên nhiều diễn viên bị ngất xỉu, cảm lạnh, ho, sốt… Lâu dần mọi người dần thích nghi, mưa gió không còn là trở ngại của diễn viên trên sân khấu nữa”, Bích Ngọc, diễn viên của Ký ức Hội An chia sẻ.

Ngoài sức khỏe, một khó khăn nữa các diễn viên phải đối mặt khi trời mưa là sân khấu sẽ bị ngập nước, việc di chuyển sẽ rất khó khăn, chưa nói đến những động tác múa đòi hỏi kỹ thuật cao, rất dễ bị trơn trượt. Vai diễn nguy hiểm nhất show diễn khi trời mưa là chàng trai trong màn 3 - “Thuyền và biển”. “Lúc này tôi phải bay từ trên cao xuống sân khấu bằng dây cáp. Chỉ một sai sót nhỏ thôi sẽ dẫn đến những hậu quả không lường”, Lê Minh Hương, diễn viên thủ vai “Chàng trai” chia sẻ.

Không hẳn cứ mưa là khó khăn. Khi tôi vào vai cô gái hàng ngày đợi, mong ngóng người chồng ra khơi trở về rồi sau đó gặp bão tố thì một cơn mưa lại là chất xúc tác hoàn hảo để vai diễn được thăng hoa. “Những cơn gió, những hạt mưa táp vào mặt giúp tôi có nhiều cảm xúc hơn, diễn phiêu hơn. Lúc đó, nhìn vào không gian ánh sáng, âm nhạc kết hợp mưa rơi khiến khung cảnh tuyệt đẹp. Tôi thậm chí quên rằng mình đang diễn mà cảm tưởng như chính mình cũng đang đứng chờ người chồng trong phong ba bão táp”, Vũ Miên nói.

“Hàng nghìn người mang dù, mặc áo mưa ngồi thinh lặng, chăm chú hướng về từng chuyển động của diễn viên. Rồi những chàng pháo tay kéo dài không ngớt chính là phần thưởng lớn nhất với chúng tôi”, Đỗ Huyền, diễn viên của show diễn Ký ức Hội An chia sẻ.

SƠN LÊ

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top