Giúp Liverpool vô địch Champions League, HLV Klopp đã hết “đen”

VHO- Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng HLV Jurgen Klopp đã có danh hiệu cúp châu Âu đầu tiên trong sự nghiệp khi Liverpool của ông đánh bại bại Tottenham 2-0 trong trận chung kết UEFA Champions League ở Wanda Metropolitano.

Hai bàn thắng của Mohamed Salah (2’) và Divock Origi  (87’) đã giúp “Lữ đoàn đỏ” giành chiến thắng thuyết phục trước Tottenham. Đây là danh hiệu thứ 6 của Liverpool tại đấu trường danh giá nhất cấp CLB, họ đã vượt Barcelona và Bayern Munich (cùng được 5 danh hiệu) và hiện chỉ kém AC Millan (7) và Real Madrid (13).

Giúp Liverpool vô địch Champions League, HLV Klopp đã hết “đen” - ảnh 1

Niềm vui của HLV Jurgen Klopp và các học trò

Với HLV Jurgen Klopp, dù khá vô duyên với cúp châu Âu bởi trong 3 lần dự chung kết trước đây (2 ở Champions League và 1 ở Europa League) nhà cầm quân này đều thất bại, nhưng ở trận chung kết thứ 4, chiến lược gia người Đức đã phá dớp. 
Jurgen Klopp không giấu nổi niềm vui sau chiến thắng, ông khẳng định đây là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình. “Tôi rất mừng và hạnh phúc cho các chàng trai. Tôi cũng mừng cho gia đình của tôi. Họ đã chịu đau khổ sau nhiều năm, mỗi khi chúng tôi vào chung kết và để thua. Họ xứng đáng được hưởng niềm vui này hơn bất cứ ai. Đây có lẽ là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi”, HLV Jurgen Klopp chia sẻ trên BT Sport.

Jurgen Klopp là HLV thứ 4 của Liverpool giành cúp châu Âu sau Bob Paisley, Joe Fagan và Rafael Benitez. Nhà cầm quân người Đức nói thêm: “Bạn đã bao giờ thấy một đội bóng như thế này chưa? Tôi rất hãnh diện và tự hào. Đây là sự phát triển rất lớn của chúng tôi. Chúng tôi đã có nhiều bước tiến lớn nhưng người ta luôn nói rằng chúng tôi chẳng giành được thứ gì cả. Khi bạn có một thủ môn biết cách biến những điều khó khăn trở nên dễ dàng thì thật tuyệt vời”.

Giúp Liverpool vô địch Champions League, HLV Klopp đã hết “đen” - ảnh 2

HLV Mauricio Pochettino thất vọng sau trận thua

Ở chiều ngược lại, HLV Mauricio Pochettino của Tottenham tỏ ra thất vọng, ông nói sau trận đấu: “Tinh thần chiến đấu của chúng tôi hoàn toàn không thể chê vào đâu được, đặc biệt trong hiệp hai. Nói gì thì nói, việc bị thủng lưới quá sớm cũng khiến mọi thứ trở nên muôn phần khó khăn và nằm ngoài tầm kiểm soát, phá sản mọi kế hoạch ban đầu của chúng tôi. Tôi nghĩ quả penalty chỉ một phút ngay đầu trận đó thực sự là một trong nhiều tình huống rất thiếu may mắn của Spurs. Tôi buồn và thất vọng những vẫn cảm thấy vô cùng tự hào về các cầu thủ của mình, với những nỗ lực cống hiến của họ xuyên suốt cả hành trình mùa giải này chứ không chỉ riêng gì trận đấu hôm nay.”

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc