Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Lần theo dấu vết tên trộm vặt thành Baghdad trong "Aladdin và thần đèn siêu quậy"

Thứ Tư 17/04/2019 | 09:14 GMT+7

VHO-Tiếp nối phần phim giễu nhại câu chuyện cổ tích kinh điển vào năm 2015, Aladdin và thần đèn siêu quậy (tựa gốc: Alad’2) dẫn dắt người xem dõi theo chuyến hành trình mới mẻ của Aladin (không phải Aladdin) – tên trộm vặt thành Baghdad sau khi gã giành được ngôi báu và kết hôn cùng nàng công chúa xinh đẹp.

Trong phim  Aladdin và cây đèn thần, Aladdin lên làm vua và sống hạnh phúc với người mình yêu  nhưng sang phần 2,  Aladin (không phải Aladdin), nhân vật chính của  Aladdin và thần đèn siêu quậy  trở nên cực kì "lầy lội". Mặc dù luôn được tận hưởng biết bao của ngon vật lạ, nhưng Aladin (Key Adams) lại cảm thấy chán ngán với bầu không khí gò bó, ngột ngạt ở chốn cung điện xa hoa. Trong thâm thâm mình, gã rất thèm khát cái cảm giác phiêu lưu mạo hiểm, tự do vẫy vùng giống như thuở trước. Cuối cùng, “điều ước” đó cũng hóa thành sự thật. Vào một ngày nọ, tên bạo chúa nước láng giếng là Shah Zaman (Jamel Debbouze) đã bất ngờ xuất hiện, đánh đuổi vị tân vương tháo chạy khỏi kinh đô Baghdad đồng thời cướp lấy công chúa Shallia (Vanessa Guide). Quyết tâm phục thù, Aladin liền lên đường tìm kiếm thần đèn Genie (Eric Judor) và nhờ vả thần đèn  hỗ trợ.


Phát huy thế mạnh đặc trưng nơi phần phim đầu tiên, Aladdin và thần đèn siêu quậy hứa hẹn mang đến một câu chuyện hài hước và duyên dáng. Thông qua trí tưởng tượng phong phú ở anh chàng dẫn chuyện tên Sam. Trong Alad’2, người cưỡi thảm bay cũng cần phải học luật… hàng không.


Vốn là điểm nhấn ấn tượng xuyên suốt The New Adventures of Aladdin, bộ đôi khó đỡ Aladin - Genie tiếp tục đóng vai trò quan trọng, giúp kiến tạo những mảng miếng gây cười chủ đạo tại phần hậu truyện lần này. Với tính khí bộp chộp, nóng nảy mà còn thích làm màu, vị vua trẻ ấy luôn tự đẩy mình vướng vào vô số rắc rối tai hại lẫn phiền phức. Trong lúc đấy, lão thần đèn bá đạo năm nào thì lại đang gặp rắc rối lớn mỗi khi cố gắng sử dụng phép thuật. Do… lâu ngày chẳng chịu rèn giũa, sức mạnh của lão hiện thời đã bị thuyên giảm đi đáng kể, dẫn đến biết bao hoàn cảnh dở khóc dở cười báo hại cho chủ nhân.  


Từng thực hiện một số đứa con tinh thần chất lượng mang tên Brotherhood of the Wolf (2002), Hotel Rwanda (2004), Lionel Steketee hy vọng vừa tạo nên màu sắc mới mẻ cho Aladdin và thần đèn siêu quậy so với vị đạo diễn tiền nhiệm, vừa gìn giữ được bản sắc và ý nghĩa nhân văn của tác phẩm đằng sau những màn giễu cợt thâm thúy. Dù chưa quá quen thuộc trong mắt khán giả yêu điện ảnh, diễn viên Key Adams vẫn đang dần khẳng định thực lực bản thân thông qua các dự án gần đây như: A Bag of Marbles (2017), The Spy Who Dumped Me (2018). Nam tài tử Jamel Debbouze được kỳ vọng sẽ thổi hồn cho tuyến nhân vật phản diện của phim.

Đáng chý ý nhất ở dàn cast kì này chính phải nhắc tới cái tên Jamel Debbouze, nam tài tử gạo cội đã để lại dấu ấn sâu đậm nơi người xem với Amelie (2001), Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre (2002), Days of Glory (2006), Chicken with Plums (2011)… Nắm giữ kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, ông được kỳ vọng sẽ giúp tuyến phản diện của Alad’2 không hề thua kém bộ đôi Aladin – Genie về độ "siêu quậy" lẫn chiều sâu tâm lý.

Phim công chiếu trên toàn quốc từ ngày 19/4.

Thiên An

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top