Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Việt Nam vào TOP 8 hàng đầu châu Á

Chủ Nhật 20/01/2019 | 21:33 GMT+7

VHO- Thêm một lần nữa, HLV Park Hang Seo lại lái cảm xúc của hàng triệu CĐV nước nhà về sự sung sướng khôn tả khi đánh bại Jordan ở vòng 1/8. Chiến thắng giúp Việt Nam lọt TOP 8 đội hàng đầu châu Á, vị trí có thể sẽ được dự World Cup nếu FIFA mở rộng số đội từ 32 lên 48.

Đồng đội vui cùng Công Phượng khi cân bằng tỷ số 1-1

Jordan với tư cách cửa trên đã chủ động kiểm soát thế trận. Họ tỏ ra hiệu quả hơn trong những đợt lên bóng. Tuy nhiên, bàn mở tỷ số của Bahaa Abdulrahman phút 39 có vẻ khá may mắn khi trọng tài đã quá nặng tay thổi phạt hậu vệ Việt Nam.
Bàn thua từ cú đá phạt của Baha trong hiệp 1 tưởng chừng sẽ khiến thầy trò ông Park suy sụp. Nhưng hiệp 2, Việt Nam đã khiến hàng triệu CĐV nước nhà ngạc nhiên với một lối chơi và thể lực tuyệt vời. Phút 51, Công Phượng khiến CĐV nức lòng khi đón đường chuyền của Trọng Hoàng để cân bằng tỷ số 1-1.
Một cục diện khởi sắc cho đội tuyển của ông Park diễn ra suốt thời gian còn lại. Không ai dám tin Việt Nam có thể ép sân đối thủ vốn hơn mình toàn diện về thể lực. Trên ghế huấn luyện, các cầu thủ Jordan thậm chí đã lo lắng cho đội nhà khi đồng đội bị áp đảo trên sân.

Sau 120 phút, các tuyển thủ Việt Nam vẫn còn thể lực chơi tốt

Đó là khoảng thời gian Jordan phải chịu lép vế toàn tập với Việt Nam. Cả trận, họ chỉ có 8 cú dứt điểm chuẩn xác trong khi Việt Nam có đến 18 cú đá trúng đích. Đẳng cấp châu lục mà thầy trò ông Park xác lập nằm ở khả năng đó. Jordan với tư cách là đội đầu bảng B thua kém xa một Việt Nam vốn chỉ nhận vé vợt vào vòng 1/8.
Jordan không thể phục hồi sự tự tin sau khoảng thời gian hiệp 2 bị áp đảo. Họ thể hiện rõ điều đó trên loạt sút luân lưu khi thực hiện không thành công 2 quả đá. Cũng phải khen ngợi thủ thành Văn Lâm đã chơi xuất thần khi đối diện với các chân sút Jordan. Khả năng tạo áp lực của Văn Lâm khiến Jordan thất bại 2-4 trên loạt luân lưu. Qua đó, Việt Nam chính thức vào tứ kết sân chơi hàng đầu châu lục. Đối thủ của Việt Nam ở tứ kết sẽ được xác định vào tối 21/1, khi trận đấu giữa 2 “ông lớn” Arap Saudi và Nhật Bản khép lại.

CĐV Việt Nam xuống đường mừng chiến thắng. Ảnh: Như Ý

Dù sao, thành quả vừa rồi cũng làm ngất ngây CĐV nước nhà. Bất chấp trận đấu tứ kết có ra sao, cũng xin gửi lời khen tặng màn trình diễn đỉnh cao của đội tuyển Việt Nam. Châu lục hay World Cup, CĐV nước nhà có quyền mơ mộng từ lúc này.
So với việc lặp lại chiến tích năm 2007 vào tứ kết với tư cách chủ nhà, bóng đá Việt Nam của năm 2019 đường hoàng hơn hẳn trong việc lập nên chiến công.

V.LINH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top