Cầu được, ước thấy

VH- Bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay ở New York (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lại gặp nhau và đã ký kết hiệp định thương mại tự do mới thay thế cho hiệp định đã có.

Ông Moon Jae-in đã thông báo cho ông Trump biết về diễn biến và kết quả cuộc thượng đỉnh liên Triều vừa rồi và chắc chắn đã chuyển đến ông Trump thông điệp của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Moon Jae-in đã nỗ lực thuyết phục ông Trump không chỉ tiếp tục tiến trình hòa bình và hòa dịu giữa Mỹ và Triều Tiên mà còn có cả cuộc gặp thứ hai với ông Kim Jong-un. Tất cả những chuyện đó, xem ra đều đã làm ông Trump hài lòng đến mức loan báo khả năng sớm có thể có cuộc gặp lại ông Kim Jong-un.

Ông Trump hiện như thể trong tình trạng cầu được ước thấy. Với thoả thuận mới về thương mại tự do giữa Mỹ và Hàn Quốc, ông Trump có được bằng chứng mới về thành công của phương châm “Nước Mỹ trước hết”. Ông Trump đã buộc Hàn Quốc phải chấp nhận cuộc chơi mới theo luật chơi của Mỹ trên lĩnh vực trao đổi thương mại. Thoả thuận này tạo tiền lệ và khích lệ ông Trump tiếp tục sách lượng gia tăng áp lực với các đối tác khác chứ không nhượng bộ, nhất là đối với Trung Quốc, EU, Nhật Bản và Canada.

Đồng thời, ông Trump sẽ dùng những bức thư và thông điệp của ông Kim Jong-un cũng như những bước đi cụ thể của Triều Tiên, đặc biệt trên phương diện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, làm bằng chứng về tính đúng đắn của chiến lược “áp lực tối đa” đối với Triều Tiên và của việc đã gặp ông Kim Jong-un ở Singapore. Ông Trump cảm nhận thấy và muốn thể hiện cho thiên hạ thấy là đã thành công ban đầu với việc xoay chuyển tình hình trên bán đảo Triều Tiên, hiện chưa được nhiều nhưng đã đúng hướng và nếu tiếp tục thì cũng sẽ dần tới đích. Như thế trên cả hai lĩnh vực chính sách rất quan trọng đối với ông Trump chẳng phải người này hiện cầu được ước thấy hay sao? 

 LƯƠNG SAN

Ý kiến bạn đọc