V.League: “Ma trận” không có lối ra

VH- Công Vinh chỉ trích trọng tài, BTC lại thuê trọng tài ngoại để đảm bảo an toàn, công bằng cho giải đấu, các CLB hết mục tiêu chơi bóng không biết đâu mà lần… những tình tiết không hay vô tình như “con sâu làm rầu nồi canh” khi V.League đang bước vào hồi kết kịch tính

Mùa bóng còn 4 trận đấu trước mắt nhưng dù có chứng kiến không ít bất ngờ, nó vẫn bị phủ bóng đen của những chuyện không lấy gì làm vui. Mới đây, Công Vinh lại lên tiếng chỉ trích trọng tài khi đội nhà nhận trái đắng ở Lạch Tray. Công Vinh phiền lòng với BTC từ ngày còn là cầu thủ khi vái lạy trọng tài trên sân Đồng Tháp. Và giờ, khi là người đứng đầu CLB TP.HCM, cựu đội trưởng ĐTQG lần thứ 2 nhận văn bản nhắc nhở từ VPF.
Sau hàng loạt hành động mang hơi hướng chuyên nghiệp để vực dậy bóng đá TP.HCM nhưng chưa đâu vào đâu, Công Vinh đang khiến dư luận chau mày khó hiểu về phản ứng bốc đồng như muốn thuê trọng tài ngoại cho cả V.League vì trọng tài nội kém. Hành xử của Công Vinh không thể được đánh giá đúng chất chuyên nghiệp. Còn nhớ ở lượt đi, chính đội bóng của Công Vinh là những người hưởng lợi rõ nhất ở trận gặp Long An. Tại Thống Nhất hôm đó, vì đội chủ nhà, trọng tài Trọng Thư đã mang tiếng khiến cả Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi lao đao theo. Nhưng rồi, chỉ có Long An nhận kết cục đắng chát. Có thể xem trận đấu hôm đó là bước ngoặt đưa Long An đến hạng Nhất năm sau, qua đó giúp tân binh TP.HCM từ ứng viên rớt hạng có thể sống khỏe đến thời điểm này.

V.League: “Ma trận” không có lối ra - Anh 1

Sau bao mùa bóng “chuyên nghiệp”, V.League như một ma trận không lối ra


Chuyện Công Vinh “sính ngoại” trùng thời điểm với việc VPF mời “vua áo đen” nước ngoài về điều hành giải như đổ thêm dầu vào lửa. V.League ở tuổi 17, thời thanh niên sung mãn nhất nhưng cũng không có gì thay đổi như cách làm trong quá khứ. Có thể trận cầu đinh của cả mùa giải được trọng tài người Nhật chèo lái về đích an toàn, dù vẫn có tranh cãi nhưng từ đó mới thấy sự “sính ngoại” của người Việt. Vấn đề quan trọng nằm ở tư tưởng khi không ai tin ai trong hoàn cảnh này.
Còn 4 trận đấu mùa giải sẽ khép lại nhưng V.League đang chứng kiến các CLB không thể là chính mình như trước đó. Đơn cử như trường hợp CLB Sài Gòn ở top trên hay HA.Gia Lai ở top dưới. Những đội bóng hết động lực thi đấu chơi bóng như thể không cần CĐV. Sài Gòn từ chỗ có thể đua vô địch đang giãn dần ra để trở về mục tiêu trụ hạng ban đầu. HA.GL từ thế hệ tài năng thi đấu như để chia tay sớm HLV Quốc Tuấn. Cuối cùng, bầu Đức phải chiều lòng Công Phượng và các đồng đội bằng cách đưa HLV Hàn Quốc về điều hành CLB. CĐV “đọc vị” được các đội bóng nên họ cũng không buồn đến sân. Bằng chứng là trung bình các sân chỉ có khoảng chưa đến 6 ngàn CĐV tới sân xem giai đoạn căng thẳng nhất của mùa bóng, thấp hơn hàng ngàn CĐV so với những mùa trước.
Vô số ví dụ cho thấy V.League như một ma trận không có lối ra và chính những người tham gia giải đấu ít nhiều tự mua dây buộc mình nơi đó.


Vân Linh
 

Ý kiến bạn đọc