Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Thể thao

29 Tháng Ba 2024

V.League: “Sống trong sợ hãi”

Thứ Hai 30/10/2017 | 16:12 GMT+7

VH- V.League như “sống trong sợ hãi” vì quá nhiều chuyện nhiễu nhương khi chuẩn bị về đích.

Từ vấn nạn bạo lực, nguy cơ dàn xếp tỷ số, “3 đi 3 về”, mới đây lại sự cố trọng tài trên sân Long An khiến cuộc chơi trở nên rối bời.
Diễn biến trên sân Long An cho thấy dù trọng tài Trần Văn Lập không thể gọi là “bẻ còi”, chuyện vốn không nhẹ trong bóng đá chuyên nghiệp nhưng từ đây mới thấy hết sự non kém nghề nghiệp của các ông vua áo đen trên sân cỏ Việt.
Trận đấu dù diễn ra giữa hai đội thuộc hai nhóm đầu và cuối bảng nhưng thực tế trên sân không cho thấy quá nhiều chênh lệch khi Long An “chiến” hết mình với FLC. Thanh Hóa, đội bóng đang cạnh tranh gắt gao cho chức vô địch. Đến phút 65 khi đội bóng xứ Thanh đang tạm dẫn 1-0 thì trận đấu trở nên gián đoạn khi Luiz đưa bóng vào lưới đội khách. Nếu có bàn gỡ 1-1 khi đó, chưa biết trận đấu sẽ diễn ra theo chiều hướng nào. HLV Petrovic ngoài đường biên đã ôm đầu thất vọng ngay sau pha bóng đó, nhưng rồi ông mừng như bắt được vàng khi trọng tài Trần Văn Lập sau khoảng 5 phút chần chừ quyết định không công nhận bàn gỡ cho chủ nhà. Khỏi phải nói CĐV Long An bức xúc đến cỡ nào khi suốt thời gian còn lại và sau trận đấu, họ dùng nhiều lời lẽ khó nghe chỉ trích trọng tài.
Trọng tài Trần Văn Lập chưa thổi còi công nhận bàn thắng, chỉ hơi đưa tay lên ra hiệu bàn thắng được công nhận. Nhưng sau khi có sự can thiệp của đội bóng xứ Thanh, ông Lập mới quyết định ra tham khảo ý kiến của trợ lý 2 Minh Đăng rồi dẫn đến việc không công nhận bàn thắng. Sự việc sẽ không có gì gay gắt nếu ngay sau tình huống quá nhanh và không rõ ràng đó, ông Lập mau chóng ra tham khảo ý kiến của trợ lý thay vì để đội khách vây ráp gây áp lực và quyết định lại. Chi tiết cho thấy sự non kém nghề nghiệp của đội ngũ trọng tài nội.
Sau tình huống đó, cần khen ngợi tinh thần thi đấu của chủ nhà khi họ bình tĩnh thi đấu tiếp, không “giận quá mất khôn” như ở Thống Nhất lượt đi. HLV Minh Phương cho thấy sự chuyên nghiệp thay vì “thừa nước đục thả câu” bỏ giải như nhiều đội từng làm trong quá khứ để “BTC biết mặt”. Long An cũng không còn gì để mất khi HLV Minh Phương thừa nhận cơ hội trụ hạng gần như không còn, song họ vẫn muốn giữ gìn thương hiệu bóng đá sạch, đẹp như họ xây dựng bao lâu nay.
V.League gần khép lại mùa bóng vẫn không thoát khỏi những “bóng ma” tiêu cực khiến dư luận dậy sóng. Cách hành xử của tổ trọng tài trên sân Long An khiến người ta có cảm giác cái yếu đang bị chèn ép khiến họ không thể gượng dậy. Nên nhớ, trước khi lâm vào tình cảnh bi đát hiện tại, Long An chính là nạn nhân của sự cố trên sân Thống Nhất. Lãnh đạo CLB từng chia sẻ để nuôi đội bóng ở V.League, mỗi mùa “đốt” của các nhà tài trợ khoảng 30 tỉ đồng. Con số không hề nhỏ cho thấy tâm huyết của những người làm bóng đá trong cảnh kinh tế khó khăn.
Long An bị “bức tử” theo cách nói của người trong cuộc, như thế cuộc đua vô địch vẫn là chuyện của những kẻ lắm tiền. Giả dụ FLC.Thanh Hóa không thắng Long An hôm đó, không biết HLV Petrovic có “phá lệ” hiền lành không chỉ trích BTC và trọng tài như những lượt trận trước?


Vân Linh

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.v

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top