Điềm bất lành

VH- Trước hội nghị cấp cao thường niên năm nay của NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại có liền 3 động thái khiến các thành viên của liên minh này không thể không bực bội. Chúng báo trước là NATO sẽ có một hội nghị cấp cao thường niên hoàn toàn không dễ dàng thuận lợi và đồng thời khó có thể thành công.

Động thái thứ nhất, là ông Trump gửi đến tất cả các thành viên NATO một bức thư yêu cầu họ phải thực hiện cam kết về tăng ngân sách quốc phòng hằng năm lên mức 2% GDP như đã được thỏa thuận chung trong NATO. Chuyện này đã nổi cộm trong NATO từ ngay sau khi ông Trump chính thức nhậm chức Tổng thống ở Mỹ. Cũng vì thế mà ở hội nghị cấp cao thường niên năm ngoái của NATO, bất hòa giữa Mỹ và các thành viên khác của NATO đã khiến cho cả bầu không khí lẫn kết quả của hội nghị không được tốt đẹp. Động thái thứ hai của ông Trump là lộ ý rút quân đội Mỹ ra khỏi nước Đức, để về nước hoặc triển khai thêm ở một số thành viên Nato thuộc khu vực Đông và Nam Âu. Với ý định này, ông Trump vừa tranh thủ những thành viên NATO ở khu vực Đông và Nam Âu - vốn là những thành viên mới của NATO và ở vùng láng giềng xung quanh Nga - đồng thời lại làm cho nước Đức và các thành viên NATO ở vùng Tây và Trung Âu - vốn là những thành viên cũ của NATO, không thể không lo ngại về khả năng Mỹ sao nhãng cam kết đảm bảo an ninh cho họ. Và động thái thứ ba của ông Trump là gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Helsinki vào ngày 16.7 tới, tức là ngay sau cuộc cấp cao này của Nato. Vì việc Nga tiếp nhận Crimea và hậu thuẫn phe ly khai chống Chính phủ ở Ukraine, NATO và EU làm găng với Nga, tìm cách cô lập Nga về chính trị và trừng phạt Nga về kinh tế, thương mại, tài chính và đầu tư. Trong bối cảnh tình hình ấy mà ông Trump lại chủ ý gặp ông Putin, trước đấy còn muốn nước Nga trở lại khuôn khổ diễn đàn G7. Ông Trump gây áp lực thế với NATO và các đồng minh trong NATO, thể hiện quan điểm không coi trọng NATO và muốn tăng thế của Mỹ trong NATO. Như vậy chẳng phải là điềm bất lành cho hội nghị này của NATO hay sao?

 LƯƠNG SAN

Ý kiến bạn đọc