Con tò he mê mẩn tuổi thơ tôi

VH- Bên nồi bánh chưng trẻ con không chờ đợi như xưa Tiền lẻ mừng tuổi, chúng nó chê ít không thèm nhận

Tục xông đất đầu năm ngày một xa vắng

Trước sân đình thưa vắng những trò chơi...

Trước mỗi nhà không có những cây nêu

Những cái đu dựng lên không mấy ai buồn đánh

Hội làng đầu xuân sao mà tẻ lạnh

Không có những câu hò đối đáp của ngày xưa...

Chợ tết quê nay cũng khác chợ tết xưa

Hàng hóa ngập tràn sao vẫn còn thấy thiếu

Ông Đồ già viết câu đối đỏ vắng bóng rồi

Tranh dân gian gà lợn ít ai chơi

Con tò he mê mẩn tuổi thơ tôi

Cái trống bỏi giờ chỉ còn trong hoài niệm...

Quê ngày nay ngày càng tân tiến

Kín cổng cao tường nên ngại đến thăm nhau

Câu chúc tết cũng vô cảm, vô hồn đến nhạt nhàu

Bởi cái điện thoại thay tình người gặp mặt...

Vũ Ba Lan

Ý kiến bạn đọc