Phim chiếu rạp dịp lễ 30.4 - 1.5:

Liệu có “lội ngược dòng” trên sân nhà?

BÁ TRƯỜNG

VHO - Sau cú “chào sân” doanh thu đầy ngoạn mục trong quý I, phim Việt đã và đang tự tin hơn để gia nhập đường đua chiếu rạp với số lượng đông đảo. Điểm qua thì thấy, hiếm khi nào khán giả lại có nhiều sự lựa chọn như mùa phim tháng 4 này, với gần 10 tác phẩm trong và ngoài nước. Không dừng lại ở đó, dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay sẽ đánh dấu “bữa tiệc” phim ảnh đa dạng và thú vị với những cái tên đáng gờm…

Liệu có “lội ngược dòng” trên sân nhà? - ảnh 1

 Trong suất chiếu sớm, “Cái giá của hạnh phúc” đã khiến giới truyền thông ngạc nhiên về chất lượng, nội dung vượt tầm mong đợi

 Tấp nập ra rạp

Phòng vé Việt tương đối rộn rã đầu năm 2024 với hơn 700 tỉ đồng thu về, nhưng sau đó lại có dấu hiệu trùng xuống khi ít phim ra rạp, cùng với đó là doanh thu quá thấp. Chính vì thế, dịp lễ 30.4 và 1.5 này sẽ là khoảng thời gian vô cùng thích hợp để các nhà sản xuất tung những “đứa con tinh thần” của mình đến với công chúng trước và trong dịp lễ.

Mở màn cho “bữa tiệc” phim chiếu rạp tháng 4 là Đóa hoa mong manh, bắt đầu có xuất chiếu sớm từ ngày 12.4. Với thể loại tâm lý xã hội - âm nhạc, phim xoay quanh cuộc đời một nữ ca sĩ trẻ gốc Việt và những người Việt sống ở xứ người. Không chỉ có hào quang, danh vọng và ánh đèn sân khấu lộng lẫy, cuộc sống ấy còn là những góc khuất tăm tối. Phim có sự tham gia của ca sĩ Maya, Nhật Hạ, Mai Thu Huyền, Quốc Cường, Đức Tiến…

Tiếp đến là B4S - Trước giờ yêu khai thác chuyện 18+ táo bạo của người trẻ hiện đại. Phim quy tụ dàn diễn viên được yêu thích như: Jun Vũ, Khánh Vân, Khazsak, Tôn Kinh Lâm, Tùng, Việt Hưng, Vinh Râu... được công chiếu chính thức từ hôm qua 18.4.

Cũng trong ngày 18.4, Cái giá của hạnh phúc chào sân với nhiều suất chiếu sớm. Phim đầy rẫy bi kịch của một gia đình, vén màn “mặt tối” chuyện tình - tiền của showbiz Việt. Cái giá của hạnh phúc có sự góp mặt của dàn diễn viên hùng hậu như: Thái Hòa, Xuân Lan, Uyển Ân, Lâm Thanh Nhã, Trương Thanh Long, Trâm Anh, NSƯT Hữu Châu, Quang Minh...

Sau thành công của loạt phim “trăm tỉ”, đạo diễn Lý Hải cũng chính thức tái xuất với Lật mặt 7: Một điều ước. Dự án lần này tập trung khai thác khía cạnh cảm xúc về câu chuyện gia đình, xoay quanh nhân vật bà Hai, người mẹ già có 5 con đã trưởng thành nhưng mỗi người lại sống mỗi nơi và mỗi hoàn cảnh. Đến một ngày bà Hai bị thương khó đi lại thì câu chuyện ai nuôi mẹ già đã mang đến nhiều tình huống trớ trêu. Phim có sự tham gia của diễn viên Đinh Y Nhung, Tiết Cương, Trương Minh Cường, Thanh Thức, Thanh Hiền… với cảnh quay trải dài từ Nam ra Bắc, lên rừng xuống biển.

“Kẻ tám lạng, người nửa cân”

Dẫu số lượng phim ra rạp trong tháng 4 này khá hơn nhiều với các tháng trước, tuy nhiên trên thực tế, doanh thu phim Việt cũng chỉ tập trung vào những bộ phim của ê kíp tên tuổi, còn lại thì rất khó để so kè. Bên cạnh đó, phim nội cũng phải dè chừng với các đối thủ ngoại đang khuynh đảo rạp chiếu với những dự án lớn đến từ Hollywood, Hàn Quốc, Đài Loan…

Nhìn vào chất lượng của Đóa hoa mong manh, phần nào đã đoán được kết cục của doanh thu. Theo thống kê trên trang Box-office, sau 5 ngày chiếu, Đóa hoa mong manh chỉ đạt hơn 240 triệu đồng và trở thành phim Việt có doanh thu thấp nhất 2024 tính đến thời điểm này. Phim “kén” người xem vì không có chất liệu mới mẻ, thiếu điểm nhấn, ôm đồm nhiều tình tiết nhưng đều dễ đoán. Chính vì thế, với tình hình này thì trong các suất chiếu tới đây phim cũng khó mà làm nên chuyện. Với B4S - Trước giờ yêu, có lẽ đây là màn chào sân đầu tiên cho thể loại tình cảm hài 18+ vốn từng gây sốt tại Hollywood đầu những năm 2010. Tuy nhiên, nhìn chung phim lại thiếu vắng những gương mặt “bảo chứng” sức hút phòng vé. Cùng với đó, sau khi tung trailer, dự án cũng vấp phải phản ứng trái chiều từ khán giả khi nội dung có vẻ quá “nhạy cảm” so với thị hiếu của công chúng Việt. Vì thế, để có được doanh thu khả quan, có lẽ ê kíp sản xuất cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông trong những ngày tới.

Như vậy có thể thấy, phim chiếu rạp dịp lễ 30.4 - 1.5 chỉ có hai “tay đua” ngang tài ngang sức, đó là Cái giá của hạnh phúc Lật mặt 7: Một điều ước. Nếu như Cái giá của hạnh phúc tạo sự tò mò cho người xem với hình ảnh của “ông hoàng phòng vé” Thái Hòa thì Lật mặt 7: Một điều ước đã được minh chứng qua nhiều tập phim và con số 7 cũng cho thấy “sức sống” dài hơi phim của Lý Hải. Tuy nhiên, độ ăn khách của phim vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng, thị hiếu, thậm chí là công tác truyền thông. Thoạt đầu, xét về những điều này, Cái giá của hạnh phúc có phần yếu thế hơn, dù phim có sự tham gia của những tên tuổi thực lực, giàu kinh nghiệm cùng một số gương mặt trẻ tiềm năng. Nhưng đề tài gia đình, chuyện người thứ ba, chuyện giới thượng lưu mà phim đề cập lại phần nào mang đến sự ái ngại, nghi ngờ với người xem, vì chỉ tính riêng từ đầu năm 2024, đã có hai phim thất bại và rời rạp sớm khi cũng khai thác dòng đề tài này, đó là Trà Quý cô thừa kế. Tuy nhiên trên thực tế, với suất chiếu sớm 18.4, phim đã khiến công chúng lẫn giới chuyên môn ngạc nhiên khi chạm đến khán giả thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều tầng lớp trong xã hội. Kịch bản phim được xây dựng chặt chẽ, cài cắm nhiều mắt xích quan trọng với những cú “twist” hấp dẫn. Dù khai thác chủ đề nặng về tâm lý, song Cái giá của hạnh phúc vẫn đan xen tốt tuyến hài, giúp khán giả có thể cân bằng cảm xúc sau loạt tình tiết nặng nề, u ám.

Còn với chuỗi phim Lật mặt, sau thành công của phần 6 thu về 272 tỉ đồng năm ngoái, thì ở phần này, đoàn phim có quyền tự tin vào “đứa con” thứ 7 sẽ tiếp tục gây bão. Dù chưa rõ liệu sức hút của Lật mặt có giảm đi hay không, do loại hình phim đã thay đổi từ hành động sang tình cảm gia đình, nhưng có thể thấy đại bộ phận khán giả đã và đang ủng hộ loạt phim của Lý Hải. Minh chứng cho điều này là ở đêm showcase Lật mặt 7 vừa qua, đoàn phim đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 khán giả tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Lật mặt 7 được đặt kỳ vọng rất cao khi có thể gây bất ngờ vào 26.4 tới.

“30 chưa phải là Tết”, phim thành hay bại phải để khán giả đánh giá và con số doanh thu trả lời. Thế nhưng, với những cái tên hứa hẹn thì công chúng cũng rất tin tưởng để ra rạp thưởng thức, qua đó càng đẩy “cuộc đua” phim Việt dịp lễ trở nên hấp dẫn và gay cấn hơn. Mong rằng, mùa phim này sẽ được “bội thu”, không chỉ về mặt doanh thu mà về cả mặt chất lượng. 

Ý kiến bạn đọc