Hoài niệm Quảng Bình

VHO - “Hoài niệm Quảng Bình” được kiến tạo theo lối “tức cảnh sinh tình”. Cảm xúc thơ là sự đan cài giữa quá khứ và hiện tại. Trước một miền đất vừa kiên cường anh dũng, vừa hiền hoà thơ mộng, bằng những rung động rất đỗi chân thành, chủ thể trữ tình đã khơi dậy biết bao tinh hoa làm nên bản sắc địa/sử văn hoá vùng Quảng Bình “địa linh nhân kiệt”: Dòng sông Kiến Giang, cửa biển Nhật Lệ hữu tình; Quảng Bình Quan rêu phong, nhà thờ Tam Toà đổ nát; bến phà Xuân Sơn “ào ào bom dội”, mẹ Suốt chèo đò dưới mưa đạn giặc Mỹ, hang Tám Cô linh thiêng; ca khúc “Quảng Bình quê ta ơi” sống mãi với thời gian... Tất cả làm nên dấu ấn có một không hai của dải đất sở hữu những danh lam tuyệt đẹp, truyền thống vẻ vang và chan chứa tình yêu. Đây cũng chính là một miền thơ lưu giữ nhiều ký ức và tâm tình sâu nặng của tác giả Nguyễn Hồng Vinh. LÝ HOÀI THU Văn Hoá xin trân trọng giời thiệu cùng bạn đọc tác phẩm "Hoài niệm Quảng Bình" của nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh.

HOÀI NIỆM QUẢNG BÌNH

Tôi lại về đây giữa Quảng Bình

Một chiều đầu hạ nắng chang chang

Kiến Giang nước vẫn lên miền ngược

Sóng nhẹ lướt bên nhà tướng Văn (*)

Ký ức những năm tháng chiến tranh

Sống dậy trong tôi thời lửa máu

Đây bến phà Xuân Sơn ào ào bom giội

Người và xe vẫn nườm nượp vượt qua

 

Đường 20 vang mãi bản hùng ca

Đội Thanh niên xung phong 25 mở đường Quyết Thắng

Hang Tám Cô khói nhang nghi ngút

Tri ân gương hy sinh của tám anh hùng (**)

Cửa Nhật Lệ chiều nay sóng tung bờm

Tôi bỗng gặp em là con của người Thanh niên xung phong năm đó

5 tuổi đã mồ côi cha mẹ

Được nuôi dưỡng trong biển cả tình thương

Nay đang là một nữ giáo viên

Giảng lịch sử bằng bài thơ Mẹ Suốt

Kể chuyện Vương Phi Chăm My Ê thủ tiết

Và nước mắt công chúa Huyền Trân thấm đẫm dòng sông (***)

Rời xa vua Trần vì bình yên đất nước…

Hoài niệm Quảng Bình - Anh 1

Sông Kiến Giang (Ảnh: Sưu tầm)

 

Tôi ngắm mãi Quảng Bình Quan

Cổng đi vào thành hàng trăm năm trước

Bao thăng trầm thời binh đao loạn lạc

Còn đọng mãi đây mỗi mét tường rêu phong…

 

Tôi dạo qua ngôi nhà thờ loang lổ mảnh bom

Còn sót lại, thời đạn bom hủy diệt

Đó đây vẫn vang vang điệp khúc:

Giữ lấy đất trời của quê hương ta

Giữ lấy những gì mà ta yêu dấu (****)

 

Trong khổ đau, ta thấm điều trân quý

Là tình thương và sự thủy chung

Những thùng mì và vạn ngàn chai nước

Kịp đến bà con vùng mưa lũ trắng đồng!

 

Chia sẻ dòng thơ sâu nặng của Xuân Hoàng:

Ta sẽ trồng lại hoa hồng trên phố nhỏ

Hoa thược dược đến mùa xuân lại nở

Vàng huân chương trong mỗi sân nhà” (*****)

Tôi đi cùng em dọc bờ Nhật Lệ

Trăng rằm sáng rực cửa sông

Bài ca Quảng Bình như rì rầm cùng sóng

Vi vút phi lao bên biển xanh trong…

 

Đồng Hới, tháng 5.2021

Nguyễn Hồng Vinh

 

 

(*): Sông Kiến Giang chảy qua nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

(**): Hang Tám Cô hiện là một trong những di tích lịch sử, ghi ơn 8 Thanh niên xung phong hy sinh vì bị bom Mỹ ném sập hang.

(***): Câu chuyện về những phụ nữ thời Lý – Trần chấp nhận sự đổi mạng mình vì bình yên đất nước

(****)  Một điệp khúc trong bài hát “Quảng Bình quê ta ơi”, được nhiều người yêu thích.

(*****)Thơ Xuân Hoàng, nguyên Chủ tịch Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh Quảng Bình.

Ý kiến bạn đọc