Gameshow  truyền hình: Không yêu mà vẫn... đến

VH- Trước sự thoái trào của hàng loạt các gameshow hài, ca nhạc trên truyền hình, trào lưu “se duyên” truyền hình lại đang trở thành mốt. Nếu như trước đây chỉ có: Hành trình kết nối yêu thương; Bạn muốn hẹn hò; Vợ chồng son… thì hiện nay nội dung này đang trở thành "xu hướng" khai thác của các nhà sản xuất gameshow truyền hình như: Vì yêu mà đến; Giai điệu chung đôi; Lựa chọn của trái tim; Khúc hát se duyên…

 

Gameshow  truyền hình: Không yêu mà vẫn... đến - Anh 1

Thí sinh bị cho là diễn xuất giả tạo trên truyền hình

 Cũng giống như các “món” khác trên truyền hình, mới đầu được khán giả tò mò, thích thú. Ngay lập tức hàng loạt các chương trình “nở nồi” ăn xổi để chiều theo trào lưu mới. Chính sự nở nồi đã biến các chương trình này bị trùng lắp về ý tưởng và nội dung. Người chơi đến với chương trình không hẳn là “vì yêu” mà chủ yếu để được nổi tiếng. Thậm chí, thí sinh cũng “chạy sô” để tham gia các chương trình hẹn hò truyền hình.

“Vì yêu mà đến” là chương trình dành cho người bình thường có cơ hội tỏ tình với người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực hoặc mạng xã hội. Còn Lựa chọn của trái tim là người chơi tìm hiểu và chọn nhau thông qua tính cách, thần thái, không quan tâm đến ngoại hình; Giai điệu chung đôi là các cặp chọn nhau qua sự đồng điệu về giọng hát… Chương trình Khúc hát se duyên sắp sửa lên sóng cũng là một lựa chọn giọng hát từ những người chơi…

Mang ý nghĩa “se duyên” cho các cặp đôi hẹn hò trên truyền hình nhưng thực tế thì ý nghĩa lại không như mong đợi. Nhiều thí sinh tham gia chương trình không hẳn vì tìm nửa còn lại mà chỉ đến để mong nổi tiếng… Những gì lung linh, ngôn tình trên truyền hình hoàn toàn ngược lại ở ngoài đời. Trong Vì yêu mà đến, thí sinh Phí Ngọc Hưng bị khán giả phát hiện gian dối vì đã có bạn gái ngoài đời. Hoặc có những cặp đã chọn nhau trong chương trình nhưng ngay sau đó tố nhau “diễn” trên sóng, giả tạo và chia tay liền sau đó…

Hay mới đây, khán giả phát hiện chàng trai Hoàng Minh tham gia cùng lúc hai gameshow hẹn hò truyền hình “Vì yêu mà đến” “Lựa chọn của trái tim”. Dùng cùng một cách tỏ tình như đã học thuộc để diễn xuất ở cả hai chương trình với hai cô gái. Thật phản cảm và gameshow này đã bị người xem tẩy chay.

Không ít những tình huống, cách mà nhân vật thể hiện trong “Lựa chọn của trái tim” khiến người xem khó chấp nhận. Khi chương trình hóa trang cho các thí sinh trở nên xấu xí để yếu tố ngoại hình không phải là rào cản cho họ đến với nhau. Nhưng hầu như trong số họ ngoại hình lại vẫn là sự lựa chọn đầu tiên. Bởi khi bỏ mặt nạ hóa trang, chính yếu tố ngoại hình trở thành vấn đề để họ công kích nhau. Thậm chí, sau khi đã đồng ý hẹn hò thì họ đã từ chối đến gặp mặt nhau…

Trong cuộc đua theo thị hiếu, ăn xổi theo trào lưu thì các NSX vẫn chưa thực sự chú trọng vào nội dung và chất lượng của chương trình. Dẫn đến hàng loạt chương trình gần na ná như nhau, thậm chí trùng lắp thí sinh.

Trước đó, gameshow bùng nổ với hàng chục chương trình, cuộc thi về hài. Khán giả đã quá ngán với kiểu chọc cười nhảm nhí, thí sinh quen mặt hết cuộc thi này, gameshow nọ. Cũng giống như trước đó, các cuộc thi ca nhạc phiên bản lớn, nhí đồng loạt ra mắt. Sau một thời gian quá nhiều mà thiếu cái mới, ý tưởng sáng tạo nhạt… nhiều chương trình phải “đóng máy” sau một, hai mùa.

Miếng bánh ngon đang bị chia nhỏ. Nhưng nếu không có sự khác biệt, sáng tạo thì chính những người tham gia cuộc đua sẽ nhanh chóng bị đuối. Điều đã dự báo trước ở nhiều gameshow truyền hình. Tóm lại, bao giờ các NSX không còn chạy theo trào lưu, làm kiểu “ăn xổi, ở thì” thì mới mong có những chương trình tử tế đúng nghĩa. Nếu không thì gameshow vẫn mãi chỉ là cuộc đua kiếm lợi của NSX và sự phô diễn của thí sinh hơn là những ý nghĩa đẹp mà chương trình nào cũng nhắc tới.

 MAI LINH

Ý kiến bạn đọc