Triển lãm hội họa Men đàn bà

VH- Vừa khai mạc tại Đông A Gallery (Hà Nội), trưng bày và giới thiệu 24 tác phẩm của hai họa sĩ Nguyễn Đức Huy và Đặng Thị Thu An.

Tại đây, hai họa sĩ đã có buổi trò chuyện cùng nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên xoay quanh con đường nghệ thuật của mình.

Triển lãm hội họa Men đàn bà - Anh 1

Tác phẩm “Tấu nhạc” của họa sĩ Nguyễn Đức Huy

Nhiều người cho rằng “phụ nữ sau sinh” thường mặc cảm, lo sợ vì các số đo thiếu chuẩn nhưng họa sĩ Đức Huy lại khẳng định đây là cảm hứng để sáng tác hội họa. Cảm xúc khá thú vị đối với phái nữ này đã được họa sĩ Nguyễn Đức Huy chia sẻ trong triển lãm chung đầu tiên của anh cùng vợ mình, nữ họa sĩ Đặng Thị Thu An. Nguồn cảm hứng của những bức vẽ đặc biệt thì tâm sự, chị rất cảm động vì chính chồng đã giúp chị vượt qua nỗi mặc cảm thường tình của phụ nữ. “Mặc dù đây là lần đầu tiên hai vợ chồng cùng “chung sân” trong một triển lãm nhưng anh ấy làm đẹp hình ảnh người đàn bà của anh ấy, còn tôi thì khai thác tính xấu trong những người đàn bà đẹp”, họa sĩ Thu An chia sẻ.

Ngân Anh

 

Ý kiến bạn đọc